Từ: Sunrise Nguyen
Đã gửi: 06 Tháng Tư 2012 10:58 SA
Thật là nực cười với những lý luận của anh DGT, và một lần nữa tôi phải nói thật đáng thương, tội nghiệp cho người vợ của anh, nếu như vì một lý do nào đó mà bây giờ anh vẫn đang có vợ.
Anh liên tục nói đến đạo đức, nghĩa vụ, trách nhiệm và thiên chức của người phụ nữ, của người vợ. Vậy xin hỏi anh đạo đức, trách nhiệm và thiên chức của người đàn ông là gì ạ? Tôi cũng hoàn toàn thông cảm và hiểu những người đàn ông Việt Nam vì thực ra họ cũng là nạn nhân của sự giáo dục mà cha ông để lại mà thôi.
Nhưng như bạn nào đó nói, con người thay đổi, và nếu như các anh là những con người có tim và có óc thì tôi chắc chắn rằng những người đó đã thay đổi để có được một cuộc sống hạnh phúc cho họ, cho vợ con họ, thứ hạnh phúc đích thực của một gia đình. Hạnh phúc của người đàn ông không thể có được nếu họ được sung sướng, họ được phục tùng, được tự do trong cuộc sống và công việc của mình, còn vợ họ luôn chịu cái áp lực muôn đời của những từ hoa mỹ như thiên chức đàn bà, công dung ngôn hạnh, giỏi việc nước đảm việc nhà...
Bình đẳng là hai người cùng chia sẻ để mỗi người đều được làm việc mình thích trong khả năng của mình, đều không bị ép buộc bởi những nghĩa vụ trách nhiệm đã chụp lên họ. Vợ chồng lấy nhau là tự nguyện và việc chăm sóc nhau hay chăm lo cho gia đình phải được thực hiện trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện và theo khả năng của từng người.
Nếu như vợ anh bận đi công tác còn anh đang thất nghiệp ở nhà, dĩ nhiên những việc các anh cho là lặt vặt như kiểu giặt giũ, cơm nước lau chùi, anh nên gánh vác cho gia đình. Nếu như cả hai người cùng đi làm như nhau, tối về nên chia sẻ theo sức khỏe và hiệu quả làm việc của từng người. Anh cần có thời gian xem bóng đá hay ngồi trong bóng tối suy ngẫm để thư giãn, thì vợ anh cũng có những nhu cầu tương tự như thế.
Lúc ốm, anh cần chăm sóc, buổi sáng vội anh cần vợ giúp là quần áo, chuẩn bị bữa sáng. Vợ anh cũng có lúc cần như thế, khi mệt anh nằm lăn ra giường và cần vợ anh mắc màn trải chăn cho mình, vợ anh cũng có nhiều lúc cần anh chuẩn bị cho một cái giường như thế. Vì vợ anh có thiên chức gì đi chăng nữa thì cũng là một con người giống các anh, hơn nữa các anh còn cho rằng phụ nữ là phái yếu, tức là yêu hơn các anh và nhiều lúc cần được chăm sóc hơn các anh nữa đấy.
Thực ra, các anh cần hiểu rằng chúng tôi chẳng bao giờ nề hà việc gì cả, phụ nữ Việt Nam vẫn được mẹ mình dạy rằng đàn bà có trách nhiệm chăm lo chồng con và hầu như tất cả chúng tôi đều chỉ nghĩ đến chồng con xong rồi còn sức thì mới nghĩ đến mình. Chúng tôi chỉ cần thấy được các anh công nhận và tỏ ra chia sẻ mà thôi.
Còn quần quật vừa lo việc nước đảm việc nhà với những tư tưởng xung quanh luôn cho rằng trách nhiệm của chúng tôi phải thế còn trách nhiệm của đàn ông không phải thế thì chúng tôi mệt lắm, oải lắm. Và thế nào cũng đến một ngày chúng tôi sẽ tung hê đi cho khỏi mệt người. Chúng tôi cần một người chồng cho mình và bố cho con mình, chứ chúng tôi không cần một "đứa trẻ con" trong hình hài người đàn ông để chứng tỏ thiên chức của mình.
Đàn ông, và bố mẹ của những người đàn ông Việt Nam thường cho rằng đàn ông là để lo việc lớn. Vậy hỏi các anh việc lớn là việc gì vậy? Hay cho đến cuối đời vẫn chưa thấy có việc nào lớn để các anh phải ra tay, toàn là những việc vặt cả.
Tôi hiểu rằng, để thay đổi cần có một quá trình, cần có nhận thức của số đông. Và hơn ai hết, chúng ta, những người đương thời, những cha mẹ có con trai con gái hãy giáo dục những đứa con trai của mình biết trân trọng phụ nữ, hiểu được vai trò trách nhiệm của một người đàn ông có gia đình để cẩn trọng cân nhắc trước khi cưới một cô gái làm vợ. Và cũng cần dạy những cô gái biết mạnh mẽ và khéo léo sống cho chính mình nữa.
Nếu nhiều người có ý thức thay đổi, nếu chúng ta biết cách truyền những thông tin đúng đắn cho nhau và lan tỏa những nhận thức đúng đắn ấy trong xã hội, tôi tin rằng một vài người như anh DGT sẽ chẳng thể cản trở được những tiến bộ đang xảy ra và sẽ tiếp tục trong nhiều gia đình và trong cộng đồng.
Hiện nay, đã có nhiều nhà hoạt động xã hội tuyên truyền và làm việc vì những người phụ nữ và những người đàn ông chân chính tiến bộ, những nhận thức ích kỷ như của anh DGT chỉ là những con sâu nhỏ sẽ bị loại bỏ sớm trong vườn hoa của chúng ta. Vợ anh ấy có thể đang thiệt thòi hơn những người vợ khác, nhưng tôi tin chắc rằng con gái, con trai anh ấy sẽ khác.