From: viet nhantri
Sent: Tuesday, October 20, 2009 4:10 PM
Chào các bạn,
Tôi theo dõi diễn đàn này đã lâu và câu chuyện của người thứ ba là bài đọc hằng ngày của tôi khi lướt net. Thực tình sáng nay khi đọc bài phản hồi của anh chồng Hoàng An tôi nhận thấy cũng chỉ có những người như anh mới làm được những việc như vậy.
Trên đời này có nhiều dạng phụ nữ, mỗi người có một tính cách và có cách riêng thể hiện tình yêu thương của mình đối với nửa kia của mình. Có người nhu mì, hướng nội thì toàn tâm lo việc nhà để chồng lo việc nước thì được chồng cho là đoảng, không khéo, gái có công nhưng chồng vẫn phụ. Còn có phụ nữ cá tính phải lo cả việc đối ngoại, đối nội thì chồng cho là "cô yêu công việc hơn tôi, tôi không cần cô đem tiền về và lại là sự phũ phàng".
Phụ nữ chúng ta khổ một nỗi cứ sống vì người khác mà người khác đó tham lam và ích kỷ vô cùng, người khác đó chỉ muốn thỏa mãn cái bản thân mà quên nghĩa vợ chồng 15 năm chung sống. Vậy anh cứ nghĩ nếu cô vợ Violet lúc đấy đang trẻ hơn anh 15 tuổi và có bao người đàn ông cũng đang thèm khát thì liệu anh có dám bỏ cô ta không? Vậy cái cô Hoàng An kia nếu lúc đấy lấy được anh chồng chỉ trẻ bằng tuổi mà có đủ điều kiện như anh có vợ này thì mới được cho là người có tài năng và sắc nước chứ lấy ông chồng thua kém về mọi mặt là một sự trả giá cho chính tính tự cao tự đại của cô mà thôi.
Vợ chồng lấy nhau không hợp nên nhìn nhận và tự mỗi người thay đổi, chúng ta đã lựa chọn phải có trách nhiệm với chính lựa chọn của mình vì đằng sau chúng ta là cả một loạt các quan hệ hệ lụy của nó. Và nếu không thể hàn gắn thì cũng chia tay có văn hóa rồi hãy yêu thương và xây dựng cuộc sống mới, đằng này ai cũng lén lút, vụng trộm sau đó đưa lên bàn cân gái già, gái son để mà rồi tự cao tự đại.
Các em gái thời nay cũng luôn nghĩ mình trẻ, đẹp, có học và mong muốn nhảy vào lòng các anh đáng tuổi cha chú để mà được yêu chiều và cung phụng, hoặc huyễn hoặc về khả năng hấp dẫn của mình đối với đàn ông. Có cô bạn gái đồng nghiệp của chồng tôi mặc dầu đã có gia đình êm đẹp vẫn ngang nhiên trơ trẽn tuyên bố với tôi là em thích chồng chị, tôi chẳng hiểu các cô cá tính ở chỗ nào mà đó là cách xử sự kiểu như vậy.
Tôi cũng hiện đại nhưng không theo cách của mọi người, tôi vẫn có công việc và thu nhập ổn định, vẫn yêu thương chồng con nhưng không hy sinh bản thân mình quá để rồi lại than thân trách phận, hãy đưa ra những nguyên tắc sống và cân bằng nó. Tôi và chồng tôi có thể cũng có lúc rung động với cái đẹp, cái hay của người khác, nhưng đó chỉ là một phút xao lòng bởi chúng ta phải biết suy nghĩ trước khi hành động vì chúng ta là con người và phải dùng đầu óc của mình vào những việc như vậy. Lỗi lầm chính do con người ta mà ra và cả cuộc đời sẽ phải ân hận vì ngày hôm qua ta sống không phải đạo.
Cám ơn mọi người đã đọc hết bài của tôi. Tôi mong mỗi người hãy sống tốt hơn thì cuộc sống này sẽ không có những dằn vặt, những khổ đau cho những người thân của mình và những đứa trẻ lớn lên không phải xấu hổ về cha mẹ chúng.