From: Thạnh Nguyễn Hữu
Sent: Friday, December 10, 2010 9:51 AM
Mình hay đọc mục Tâm sự của các chị, các bạn gửi đến, nhưng mình chưa bao giờ viết bài góp ý nào cả, nhưng qua việc hợp tuổi hay không hợp thì mình thấy cũng có rất nhiều ý kiến lắm. Người thì vì không hợp nên đã chia tay 2 mối tình, người thì không hợp nên đã ly hôn... Nhưng ý kiến trái chiều là 2 người không hợp tuổi và vận mệnh sống với nhau hạnh phúc, nằm trong tứ hành xung nhưng đã sống hạnh phúc suốt bao nhiêu năm.
Vậy theo mình thì có hợp tuổi hay không thì cũng do cách sống của mỗi người. Nếu như cả 2 người thật lòng yêu thương nhau và thật lòng muốn chăm sóc cho nhau thì sẽ sống tốt, sống còn tốt hơn những người hợp tuổi và hợp vận mệnh. Cũng như mình tuổi mèo, chồng mình tuổi chó, mình mạng hỏa còn chồng mạng thủy, ai cũng nói chó với mèo suốt ngày cắn nhau.
Chúng mình thương và yêu nhau 7 năm rồi, giờ chúng mình cưới nhau được 2 năm nhưng mình lúc nào cũng hạnh phúc, chồng mình là người biết chiều vợ, rất quan tâm đến vợ. Anh ấy hay nói tại sao anh thương em nhiều vậy, đi làm mà lúc nào cũng nhớ. Còn mình lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc chồng hết mực, mỗi lần chồng mình giận lên là mình cứ chọc để anh cười, rồi mình mới giận lại, những lúc như vậy chồng cứ chọc mình là trẻ con.
Nhưng cũng có lúc vợ chồng mình bốc đồng quan điểm rồi cãi nhau, giận nhau, nhưng thời gian giận không quá nửa giờ. Vì cả hai cũng nghĩ rằng giận người mình yêu chỉ làm khổ nhau nhiều mà thôi, nên cả hai chủ động làm hòa. Người xưa có câu: Chồng giận thì vợ làm hòa, miệng cười chúm chím hỏi anh giận gì.
Gặp người chồng hay nóng tính mà người vợ không chịu nhịn, cũng nóng theo thì cái gì trong nhà lại không ra ngoài đường, cả hạnh phúc. Hãy yêu thương, chăm sóc và biết chiều chồng, biết khuyên chồng đúng lúc mỗi khi chồng tức giận, và biết im lặng mỗi khi chồng nóng lên thì có xung tuổi thì vẫn hạnh phúc. Tự mình thay đổi vận mệnh của mình để phù hợp với một nửa kia của mình thì sẽ có hạnh phúc.