From: pham thi vui
Sent: Thursday, October 18, 2007 3:52 PM
Subject: gui leanhquan
Gửi bạn,
Tôi thực sự muốn chia sẻ với bạn về sự lựa chọn này, thực sự rất khó đúng không? Tôi cũng là đồng nghiệp của bạn, tôi cũng học cùng ngành với bạn. Tôi rất hiểu, để có được vị trí trong công việc đặc biệt trong lĩnh vực của chúng ta là rất khó? Vì thế bạn phải phấn đấu quên mình mới được như thế. Nhưng để có được một người yêu mình thực sự cũng rất khó và ngược lại mình yêu một người cũng rất khó.
Nhưng thú thật với bạn tất cả những khó trên có cái khó có thể làm lại được, nhưng có cái không thể làm lại được? Hoặc làm lại được thì nó sẽ không bao giờ theo ý mình đâu.
Trong công việc nếu như bạn cảm thấy không phù hợp thì mình có thể tìm việc khác? Bạn mới có 31 tuổi, quá trẻ để có thể làm lại một công việc mới. Nhưng nếu như bạn đã chọn gia đình thì để làm lại bạn phải mất ít nhất là 5 năm nếu như bạn không hạnh phúc.
Thực ra, nếu bạn không có cảm tình trong tình yêu thì khó lắm. Khi yêu nhau, họ có thể tha thứ mọi sai lầm của nhau, nhưng khi đã không có tình cảm thì rất khó tha thứ bạn ạ.
Nếu như bạn thực sự không muốn cho cô gái kia một cơ hội nào thì tốt nhật bạn nên tránh. Còn nếu như bạn có một chút rung động thì thử cho cô ấy một cơ hội xem sao? Biết đâu trong thời gian đó bạn lại thấy cái tốt của cô gái ấy?
Còn sự nghiệp ư? Nói thật với bạn rằng mình rất phục bạn còn trẻ thế mà đã thành công. Mình biết thời gian vừa rồi bạn phấn đấu không vì một cái gì cả? Nhưng nếu như trong suốt cuộc đời công việc bạn suốt ngày lấp bóng sau một ai đó thì rất mệt mỏi đấy. Hãy đi bằng chính đôi bàn chân của mình thì bao giờ cũng vững hơn.
Thế nhé, mình nói sai ở đâu thì cho mình xin lỗi nhé, mình vào mạng suốt ngày. Nick của mình là dangngocminh06@yahoo.com.vn