From: HBC VIETNAM
To: vne-tamsu
Subject: Chia sẻ (Tôi cũng có cùng nỗi đau như bạn)
Yêu nhau được 4 năm thì chúng tôi bắt đầu có quan hệ với nhau, nhưng tôi đã không thực sự hiểu biết về những gì mình cần tránh và cái gì đến nó đã đến, tôi để thai lớn tới hơn 3 tháng mà tôi không biết.
Khi tôi báo tin đó cho bạn trai tôi biết thì anh ấy không tỏ ra cuống hay gì cả, mà rất bình tĩnh phân tích cho tôi xem nên để hay bỏ đi khi cả hai chúng tôi đang cùng muốn phấn đấu trong sự nghiệp. Lúc đó tôi đang là nhân viên của một công ty phần mềm, còn bạn tôi là cảnh sát tại một quận ở Hà Nội, tôi 25 và bạn tôi dã 26 tuổi rồi, tôi nghĩ chúng tôi có thể lo cho một gia đình riêng nên tôi lưỡng lự không muốn bỏ vì cái thai cũng đã hơi lớn. Nhưng chúng tôi lên kế hoạch là năm sau mới cưới vậy tôi phải làm gì đây?
Và bạn có biết cuối cùng tôi đã quyết định như thế nào không? Tôi đã quyết định bỏ đứa con của tôi đi mặc dù tôi rất hoang mang và sợ. Nhưng nếu như tôi tự quyết định như vậy thì việc gì tôi phải đau khổ chứ. Trước ngày tôi đi bỏ đứa con của mình thì giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện mà tôi không bao giờ dám nghĩ tới là người yêu mình lại làm như thế, người ấy gọi điện cho người con gái khác trước mặt tôi (nhưng trong chuyện này tôi cũng là người có lỗi, thời gian trước đó tôi có làm bạn tôi giận vì mấy chuyện bạn bè, và anh ấy đã cố tình trêu tức tôi, nhưng tôi đã làm to chuyện). Chúng tôi đã nói nhau thậm tệ và đã quyết định chia tay ngay khi đó, ngay hôm sau tôi đã tới bệnh viện và...
Từ sau ngày đó tôi căm hận người đó và luôn cảm thấy ân hận về việc làm của mình. Tôi đã xác định cho mình: không được ngục ngã và quan trọng tôi phải là người con gái thành đạt để cho người ấy phải hối hận. Tôi đã thay số điện thoại, chuyển nhà, thay đổi tất cả để người ấy không liên lạc được với tôi. Tới giờ tôi đã một phần thực hiện được mong muốn của mình, và tôi luôn tự tin vào tôi. Tất cả những ngày rằm, ngày lễ tôi đi chùa và không bao giờ quên cầu cho đứa con xấu số của tôi, tôi luôn lấy đó là điểm tựa để tôi tiến lên. Tôi tin tôi sẽ thành công!
Bạn nghĩ sao về những ý nghĩ của tôi? Tôi cũng mong bạn sẽ tìm thấy một con đường đi đúng và đầy nghị lực.