From: V E
Sent: Thursday, October 02, 2008 9:32 AM
Subject: phan hoi "32 tuoi van vo vo mot minh?
Nhung này,
Thật ra đa số phụ nữ, nam giới khi bước qua ngưỡng cửa 30 mà còn một mình đều lo sợ như nhau, nhưng nam giới có ưu thế hơn ở châu Á thôi.
Tôi sắp vào U40 đấy, ngoại hình tường đối, học vấn tương đối, nói chung không tệ, cũng có người để ý, nhưng tôi vẫn thích một mình. Một mình cũng có thú vị, một mình gặp bạn một mình chơi cũng vui mà. Nếu không đủ vui thì tự mình kiếm cho mình một phương thức giải trí như đi du lịch, đan móc, kết cườm, vẽ, thêu, viết blog... Vì một khi đã chọn làm chồng thì không chỉ có tý yêu, tý thích, tý hòa hợp mà còn nhiều tý khác nữa.
Nhung có nghĩ rằng thôi thì lấy đại một người nào cũng được rồi sau khi cưới thì hắn không những sáng xỉn chiều say, đánh đề, bài bạc, không thì gia cảnh hắn lung tung, mang tiếng làm dâu lại lo lắng cho hắn và gia đình, họ hàng hắn. Tất nhiên không phải ai cũng vậy, nhưng hãy nhìn xem có bao nhiêu người lấy nhau đã hạnh phúc. Hãy nhìn những người đàn ông (không phải là tất cả) lên web, blog, chat với phụ nữ khác nói xấu vợ mình dù mới cưới. Hãy nhìn nhiều người ông ăn chả, bà ăn nem, hãy nhìn những người chỉ vì chút tài sản mà vợ chồng mấy chục năm trời vẫn coi nhau như kẻ thù... thì Nhung sẽ thấy mình rất hạnh phúc.
Nếu có một anh chàng nào đó tương đối, phù hợp, không rắc rối thì nên mở tấm lòng, còn nếu không thì cứ nghĩ rằng mình hạnh phúc. Nhiều người cưới nhau xong cho rằng đó là sai lầm lớn trong cuộc đời của họ, là thảm kịch, "con là nợ vợ là oan gia", có khi lấy nhằm chồng "gay"... Vì vậy lập gia đình chưa chắc là hạnh phúc.
Chúc Nhung luôn vui vẻ và hạnh phúc. Biết đâu sẽ có bạch mã hoàng tử đến rước.