Không chỉ comment bằng văn xuôi, độc giả còn comment bằng thơ, thể hiện sự hài hước nhưng không kém phần sâu sắc. Dưới đây là những comment đáng chú ý trong tuần:
- Cười ba tháng chứ không ai cười ba năm. Hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo bạn ạ. (Độc giả Bao Anh Bao Chan) Tôi yêu con gái riêng của bố dượng
- Không phải là "xát muối" vào nỗi đau của bạn nhưng hãy nhìn nhận một thực tế là nhiều người phụ nữ sinh cả đàn con vẫn có chồng "mèo mỡ" đấy thôi. Vấn đề không phải ở chỗ có một đứa trẻ trong nhà đâu bạn, quan trọng là trái tim anh ta không còn ở trong nhà nữa. Vậy bạn hãy đứng lên, cuộc sống là của mình. Tại sao không tự mình nắm giữ lấy nó mà phải trao vào tay kẻ đang ở chung nhà kia? Đừng bi lụy vì một người không đáng như vậy. Lau nước mắt đi và tự yêu thương lấy mình, bạn à. (Độc giả Thuloan) Lối đi nào cho người phụ nữ vô sinh
- Ai đeo chuông thì người đó cởi. Chị để người yêu nói thẳng với em gái chị rằng nếu hai người chia tay cũng không đến lượt em, đừng cố đấm ăn xôi mà đánh mất cả lòng tự trọng lẫn tình cảm gia đình. Bố mẹ chị cũng có vấn đề khi quá nuông chiều và luôn đưa chị ra làm gương, gây áp lực cho em ấy. Tốt nhất là chị dọn ra ngoài, hai người cách ly với em ấy một thời gian. (Độc giả Tugumi) Em gái ruột đề nghị tôi nhường lại bạn trai
- Bạn là "rau héo" (ăn đỡ khi đói lòng), cô bé kia là "rau non" (rồi sẽ có ngày có rau khác non hơn xuất hiện), còn anh ta là... "bác nông dân chăm chỉ" (siêng năng "chăm" rau và luôn tìm kiếm rau mới). (Độc giả Khổng Cảnh Nguyên) Nhiều lần thất bại khi muốn chấm dứt mối quan hệ với sếp
- Cáo già đích thực chính là anh
Hào hoa phong nhã, thích rau xanh
Hai mươi, ba mấy anh vơ hết
Đừng mơ ở sếp tiếng "chân thành"
Bỏ ngay đừng tiếc nuối làm gì
Hãy tìm nơi khác để ra đi
Vương vấn một mình em chịu khổ
Yêu nhầm phải mang tiếng thị phi. (Độc giả David Tèo) Nhiều lần thất bại khi muốn chấm dứt mối quan hệ với sếp
- Em sinh ra để làm cây tùng nhưng định mệnh bắt em phải làm cây lan. Vậy nên em hãy vui vẻ chấp nhận mọi thứ hiện có thôi em à. Chẳng ai biết khuyên thế nào cho đúng đâu vì trong em có quá nhiều mâu thuẫn giữa sự yếu đuối và mạnh mẽ. (Độc giả Gin Sẹc Bẩu) Bị kìm kẹp đến ngạt thở trong mối tình đồng tính
- Làm ơn! Tự mình gạt mình thôi, không gạt được thiên hạ đâu. Tình yêu là hai người hai nhịp tim nhảy cùng một vũ điệu, còn cái này không phải là tình yêu, chỉ là trẻ con giận lẫy mà không làm gì được rồi tự mình cắn mình cho hả giận. Yêu người ta không xong, tự mình dày vò mình rồi bảo đó là tình yêu, là cao thượng, vu khoát hết chỗ nói. Quân tử lên một chút đi. Được thì tiến tới, không được thì quay mặt đi không ngoảnh lại. Bộ biển già hết cá rồi sao? (Độc giả Minh) Anh sẽ chờ dù có thể phải đứng ngoài cuộc đời em
- Em vừa đưa bài này cho em gái học lớp 11 đọc, nó bảo quan trọng nhất là phải "cắt cơn" cho em gái chị, qua cơn say nắng, đâu lại vào đó thôi. Bằng cách hãy tạo cho anh ấy một hình tượng "bad boy", đồng thời chị cũng phải diễn vở kịch đau khổ vì phát hiện điều đó và anh ấy cũng tạm thời không xuất hiện trước mặt em nó nữa. Chỉ có cách nhận ra anh ấy là người xấu xa, lại làm chị gái mình đau khổ thì may ra mới thức tỉnh em nó thôi. Việc để anh ấy nói chuyện với em nó là không khả thi vì em đang tuổi bướng bỉnh, toàn làm trái lại ý người lớn thôi. Đôi dòng chia sẻ ý kiến của một cô bé ngang tuổi em chị để chị tham khảo nhé. (Độc giả Nguyenyeusao) Em gái ruột đề nghị tôi nhường lại bạn trai
- Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, lấy nhau về lại tắc thở mà thôi. Cứ như vậy sẽ tốt cho cả hai. Chúc hai anh chị hạnh phúc. (Độc giả Hoàng Cường) Yêu anh, người tình không bao giờ cưới
Lan Hương (tổng hợp)