Từ: viet leduc
Đã gửi: 12 Tháng Sáu 2011 1:08 SA
Thật sự tôi cảm thấy thật buồn cho gia đình của Ngân, cho anh chồng và đứa con của bạn. Trong chuyện này, sếp và Ngân đều được: cảm giác, cảm xúc mới lạ, sự chăm sóc ân cần dành cho nhau, nhưng phải nói rõ rằng đó chỉ là thời gian 8 giờ vàng ngọc của một ngày thôi và chỉ có thời gian gần đây như Ngân nói. Vậy Ngân đã chuẩn bị tinh thần để đánh đổi gia đình mình lấy những cảm xúc kia chưa?
Theo hiểu biết và kinh nghiệm của tôi, nếu là đàn ông đứng đắn, đàng hoàng và có tư cách, chẳng ai lại đi ngoại tình khi mình có gia đình và đặc biệt là phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Nếu có thì dứt khoát đó không thể là chính nhân quân tử, không có tư cách và không đáng để suy nghĩ. Còn phụ nữ nếu đã ngoại tình thì dứt khoát đó là sự dâng hiến cả tâm hồn, vì phụ nữ chỉ khi bị chinh phục được bằng tâm hồn thì họ mới hiến dâng thể xác cho đàn ông được.
Đứng trên góc độ là người phụ nữ, có suy nghĩ lý tính một chút thì tôi không chấp nhận người gọi là sếp của Ngân, bởi nếu hắn đã có thể tình ý với Ngân, phản bội vợ, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác bất chấp cảm xúc của vợ hắn và chồng con của Ngân thì khi Ngân là vợ hắn, hắn có thể không làm như vậy với Ngân và với người khác? Ai dám chắc điều đó không thể xảy ra?
Đứng trên góc độ là đàn ông, tôi cũng chẳng chấp nhận người phụ nữ đã ngoại tình, bất chấp tình cảm với chồng con mà chỉ nghĩ tới cảm xúc hưng phấn của riêng mình. Chỉ so sánh người này người kia với chồng, thấy chồng mình không bằng thì buồn chán và lấy lý do đó để ngoại tình. Nếu lấy người phụ nữ như vậy làm vợ thì ai có thể yên tâm rằng sau này cô ta sẽ không thậm thụt sau lưng mình một lần nữa với ai đó? Ai dám chắc điều đó không thể xảy ra?
Tôi hiểu tâm trạng của bạn đang rất rối bời nên gửi gắm tâm sự để tìm kiếm những lối thoát khả dĩ. Tuy nhiên, bạn đang đi vào rừng mê bởi quên mất một điều đơn giản: "Danh chính, ngôn thuận". Bạn không có chính danh thì chẳng có ai có thể đồng ý và ngôn thuận với bạn bởi "Danh bất chính, ngôn bất thuận".
Nếu bạn cảm thấy người sếp kia mới chính là lẽ sống của bạn thì trước khi quyết định, bạn hãy liệt kê hết những điều bạn và sếp có thể làm được và không làm được. Sau đó bạn mang bảng liệt kê đó nói chuyện với sếp của bạn để hỏi ý kiến anh ấy. Câu trả lời của anh ấy sẽ cho bạn thấy anh có thật sự muốn đi cùng bạn tới hết cuộc đời hay chỉ là vui vẻ tí chút không hại gì.
Tôi biết nhiều người đàn ông thích gạ gẫm phụ nữ bằng cách này hay cách khác, bằng tình cảm, thương mến thậm chí là thương hại của phái nữ hay bằng quyền lực hoặc bằng tiền. Và với phụ nữ đã có gia đình, họ nói thẳng hay lấp lửng đều là ý: "Phụ nữ có gia đình thì mất gì đâu, cả hai đều được vui vẻ, có lợi mà".
Chẳng ít chị em vì sợ quyền lực của sếp, hay vì danh vọng, tiền tài, địa vị mà nhắm mắt đưa chân vì nghĩ mình cũng chẳng mất gì mà lại được yêu người danh giá, yêu người mình ngưỡng mộ, quý mến, được tiền, được vị trí trong cơ quan. Nhưng lại quên mất rằng mình đang mất thứ rất to lớn đó là gia đình, con cái, mất niềm tin của mọi người đặt vào mình.
Người xưa có câu: "Dại chết, khôn chết, biết thì sống", nếu bạn biết bạn là ai, bạn đứng ở đâu trong cuộc đời này, bạn có vị trí như thế nào với chồng bạn, với con bạn, với toàn gia đình bạn và bạn thật sự đứng ở đâu trong cuộc đời sếp của bạn thì hãy quyết định. Nếu không lương tâm của bạn trong suốt quãng đời còn lại, chính bạn chứ không phải ai khác sẽ luôn ân hận, day dứt, đau đớn với quyết định không đúng, thiên về cảm xúc nhất thời của mình.
Chúc bạn có suy nghĩ và quyết định sáng suốt.