From: Nguyễn Thị Thúy Hường
Sent: Saturday, February 21, 2009 3:50 PM
Subject: Gui toa soan: Phụ nữ đẹp
Mình là một phụ nữ gần tứ tuần, nhưng khi mình đọc tâm sự của Nhi mình thấy bạn cần nâng cấp mình thật nhiều đấy. Nói như một bạn là không phải cứ hẹn hò mới làm đẹp.
Mình kể cho bạn một câu chuyện này nhé. Cách đây 16 năm có một cô bé vừa tròn 17 tuổi quê ở miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp. Sau 9 năm cô ấy lập gia đình. Vì cuộc sống mưu sinh cô ấy cùng chồng tạo dựng một gia đình hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó. Rồi ngày tháng cứ trôi qua khi cuộc sống gia đình của cô ấy đã khá giả, cô có một người chồng hết sức thương yêu vợ, cô hai đứa con một trai một gái rất ngoan, học giỏi, nói cho đúng là cô rất thành đạt nhưng khi nhìn lại mình cô ấy sửng sốt.
Từ một người 43 kg giờ trở thành người 71 kg. Những nếp nhăn, những tan nhang trên mặt, da đen, tóc cháy, giọng nói ồm ồm và rồi kéo theo những nỗi bực dọc vô cớ... Rồi cô ấy quyết định thay đổi mình. Đầu tiên là giảm cân và tiếp đến là thời trang, trang điểm những cái mà ngày xưa cô ấy cho đó là xa xỉ, là hoang phí.
Chồng cô ấy lúc đầu không để ý, nhưng rồi anh bắt đầu nghi ngờ vợ khi thấy vợ đẹp hẳn ra. Ngày trước anh không bao giờ chú ý đến cách ăn mặc của vợ, cũng không bao giờ thấy vợ anh trang điểm khi ra ngoài, anh không bao giờ phải bận tâm về chuyện vợ anh ra ngoài có người khác để ý dù vợ anh có ý không chung thủy. Nhưng giờ đây mọi điều đã khác, khi chỉ có hai vợ chồng với nhau dù anh không nói thẳng ra, nhưng qua cách anh nói bóng gió chị cũng hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì. Tất nhiên chị cũng trấn an anh và cũng giải thích cho anh hiểu rõ tại sao chị thay đổi mình.
Bạn Nhi ơi! Mình là phụ nữ, là phái đẹp, bạn có hiểu hết chữ phái đẹp không. Đã nói là phái đẹp thì không bao giờ có xấu theo đúng nghĩa như vậy. Chỉ là có những phụ nữ không biết cách sử dụng cái đẹp của mình như thế nào thôi. Còn đàn ông người ta không sâu sắc về cái đẹp như phụ nữ. Bạn có đồng ý với mình là khi nhìn một phụ nữ ăn mặc thời trang, trang điểm nhẹ nhàng đẹp hơn người phụ nữ không trang điểm không. Điều đó rất quan trọng đấy.
Mình cần trang điểm cho riêng mình. Điều đó là cần thiết. Vả lại mình cần sửa những điểm yếu trên khuôn mặt, trên vóc dáng, trên làn da và mái tóc của mình mà không có ai có thể làm được điều đó ngoài mình. Đó là tùy thuộc vào cách ăn mặc, cách lựa chọn tông màu cho áo quần của bạn, cách bạn trang điểm trên khuôn mặt bạn sao cho phù hợp với hoàn cảnh với tâm trạng, dù rằng bạn không phải là một chuyên gia về lĩnh vực này.
Mình đã kể cho bạn rồi đấy. Đó là mình. Giờ đây mình 39 tuổi, mình cảm nhận sự ngưỡng mộ của mọi người khi nhìn mình. Mình tự tin khi đứng trước mọi người và bạn biết không, điều quan trọng nhất đối với mình bây giờ là ánh mắt của chồng mình, sự hạnh phúc của anh hiện rõ.