Từ: Tuan
Đã gửi: 19 Tháng Sáu 2012 8:39 SA
Nghe tâm sự của anh tôi thực sự hiểu được tâm trạng anh lúc này. Sự việc chưa đi quá xa phải không anh, vì anh đã may mắn "ngăn chặn" kịp thời. Chúc mừng anh về điều này.
Tôi cũng có người vợ như anh, nhưng vợ tôi không như vợ anh, cô ấy đã đi quá xa, khó có thể chấp nhận. Là người đàn ông ai cũng có niềm kiêu hãnh riêng của mình, khi niềm kiêu hãnh đó bị xúc phạm thì rất khó có thể tha thứ, nhất là nửa kia ngoan cố và cố chấp cho mối tình vụng trộm. Tôi thực sự không được may mắn như anh.
Thôi thì ông bà ta có câu "đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại". Nếu như vợ anh đã biết ăn năn hối cải thì anh hãy tha thứ cho người mình yêu vì điều may mắn anh đã có.
Đây là bài học lớn cho anh và cho cả chính tôi nữa, hãy để ý người phụ nữ của mình, họ rất dễ sa ngã vào vòng tay kẻ khác nếu như chúng ta "lơ là" thiếu quan tâm đến họ. Theo kinh nghiệm của tôi, tính cách con người thay đổi rất nhiều qua môi trường mà họ tiếp xúc. Ý tôi muốn nhấn mạnh đến bạn bè của họ, nếu chẳng may họ gặp phải những người xấu thì anh sẽ không còn nhận ra đó là vợ mình nữa đâu.
Đừng bao giờ cho "nửa kia" của mình tiếp xúc với giới ăn chơi và đám bạn ăn không ngồi rồi, chỉ biết đàn đúm chơi bời, ví dụ như trong sàn nhảy, quán bar, vũ trường...
Chúc anh hạnh phúc và mong rằng vợ anh sớm quay về với gia đình của mình.