Từ: Ha Nguyen
Đã gửi: 24 Tháng Mười Một 2011 9:46 CH
Đọc những dòng tâm sự của chị, tim tôi thắt lại. Dù công việc bận rộn, tôi không thể không viết tâm sự cùng chị. Tôi như thấy lại mình cách đây mấy năm, tôi cũng y như chị vậy, cũng hăm hở tìm kiếm và khám phá thế giới của chồng, để rồi hụt hẫng, thất vọng tràn trề và cuối cùng tôi đã bỏ cuộc.
Không biết có nên nói chị may mắn hơn tôi không khi đã có một đứa con. Bởi đến giờ này tôi vẫn nghĩ, giá như mình có một đứa con, thì mình sẽ sống cho mình và cho con, mặc cho anh ấy tự do với thế giới của anh nhưng vẫn có trách nhiệm đầy đủ với mình.
Đến giờ này, tôi vẫn nhớ lời của vị bác sĩ đã tư vấn cho tôi: "Nếu chồng con thuộc về thế giới thứ ba, con hãy coi như họ đã không may bị một tai nạn hư mất cái ấy và không thể dùng được. Con hãy sống tốt và hãy yêu bản thân mình, cuộc sống này là của con chứ không phải con sống vì chồng".
Tôi hình dung chồng chị có lẽ cũng như chồng tôi trước đây, cũng rất hiền lành và có trách nhiệm với gia đình. Về căn bản, tôi thấy những người đồng tính là những người rất tốt, họ lành tính, không hung hăng và sống rất có trách nhiệm, đặc biệt rất có hiếu với cha mẹ. Cho tới bây giờ, thú thật là tôi cũng không biết trước đây chồng tôi có đến với tôi vì tình yêu hay không nữa. Nhưng nhìn qua nhìn lại những người bạn mình, bên cạnh một số người hạnh phúc, vẫn còn những người không hạnh phúc.
Tất cả ban đầu cũng đến với nhau bằng tình yêu, rồi sau đó, chẳng hiểu tình yêu đi đâu mất, khi đó những người đàn ông không có trách nhiệm sẽ rũ bỏ vợ con mình mà đi không thương tiếc. Xét về trách nhiệm thì chồng chị hơn hẳn những người đàn ông đó chị à. Đến giờ này, tôi vẫn thấy những người thuộc thế giới thứ ba đáng thương hơn đáng trách rất nhiều. Vì xã hội không công nhận giới tính của họ, họ không được sống thật với con người của mình. Họ cũng khao khát một mái ấm gia đình nhưng rồi họ không có được. Lẽ nào cuộc sống của họ lại bế tắc?
Ai cũng tới lúc về già, khi đó, những khao khát, ham muốn không còn nữa, lúc đó sẽ thấy quý lắm một mái ấm gia đình. Thiết nghĩ, vợ chồng chị đã có con, hai người hãy biết dung hòa để có cuộc sống êm ấm. Chị hãy sống cho mình và cho con nhiều hơn, khi đó tự nhiên chị sẽ bớt quan tâm tới chồng chị, hai người sẽ dễ dàng dung hòa với nhau hơn. Mong chị sớm bình tâm.