From: Ha Phuong
Sent: Thursday, July 05, 2007 10:57 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Những người đàn ông, các anh nghĩ gì về việc cha quấy rối tình dục con gái?
Hai năm trước đây, tôi có dịp làm việc với một chuyên gia giáo dục người Australia. Một lần sau giờ làm việc, ông chuyên gia tâm sự với tôi điều ông lo lắng về đứa cháu ngoại 5 tuổi có những biểu hiện tâm lý lạ thường. Ông và vợ đã tìm hiểu và cuối cùng nghi ngờ con rể của họ, tức là bố của cháu bé 5 tuổi đã có hành động xâm hại tình dục đối với cháu.
Khi nghe chuyện này, tôi thật sự sốc, tôi không thể tin vào tai mình những gì người đồng nghiệp Australia đã nói. Tôi không thể tưởng tượng được một người cha lại có thể làm như vậy đối với con gái của mình.
Tôi cũng từng đọc trên báo chuyện một người đàn ở một vùng dân tộc ít người đã cưỡng dâm với các con gái của mình. Lúc ấy tôi không sốc vì tôi nghĩ chắc chỉ có những người đàn ông bị tâm thần hoặc những người thần kinh có vấn đề thì mới có thể làm được một việc loạn luân đến thế.
Bây giờ khi nghe chính những người trong cuộc nói về chuyện này, tôi đã tin là có thật. Tôi thật sự hết sức ngỡ ngàng, bàng hoàng và cứ suy nghĩ mãi. Những “người cha” đó lại là những người có vẻ ngoài là người bình thường, có học thức, có địa vị và là người cha, người chồng tốt. Họ hoàn toàn không phải là người có thần kinh không bình thường như tôi đã từng tưởng. Vậy thì tại sao họ có thể làm như vậy đối với con gái của mình?
Những người đàn ông các anh, những người sắp, đang và đã làm cha có thể nghĩ gì về việc này?
Khi chuyện đã xảy ra, theo tôi, để không làm tổn thương đến người mẹ và thanh danh của người cha đó cũng như của cả gia đình, và để khỏi ám ảnh về chuyện đó, các bạn nên đối diện với một mình cha. Nói cho ông ấy biết rằng bạn biết hết những gì ông ấy làm, và nói cho ông biết việc đó là vô đạo đức, ông ấy phải trả giá.
Không nên im lặng. Có thể ông ấy tưởng rằng hồi đó bạn còn trẻ con không biết gì, và có thể ông không biết mình đã làm việc xấu xa như vậy. Điều này để tránh việc ông ấy có thể tiếp tục như vậy với các cháu gái của mình.
Chúng ta có thể tha thứ, nhưng chỉ tha thứ trong trường hợp người có lỗi nhận ra lỗi lầm của mình. Còn những người cha đó, họ có biết việc họ làm là đáng kinh tởm đến mức nào không? Họ có dám nhận lỗi và xin lỗi để xóa bớt sự ám ảnh và mang lại thanh thản cho con gái mình không?
H.P.