Từ: Viet
Đã gửi: 12 Tháng Bảy 2012 7:48 SA
Chào chị Ngọc!
Đã có quá nhiều người "ném đá" chị, trong khi mục đích của chị đăng bài viết là để tìm lời khuyên. Nhưng thôi kệ họ chị ạ, dẫu sao chị cũng còn một chút may mắn là sống trong xã hội Việt Nam thời hiện đại, chứ nếu chị sống ở thời phong kiến thì giờ chị đang bị "treo xác" ở đình làng rồi.
Tôi không "ném đá" chị nữa, chỉ vẽ ra một vài viễn cảnh mà chị sẽ phải đương đầu, mong sao chị sẽ chuẩn bị tốt tâm lý cho mình.
Cuộc sống sẽ muôn vàn khó khăn khi chị đơn thân nuôi con. Sẽ không có bất kỳ sự trợ giúp nào của anh người tình khi vợ anh ta phát hiện ra vụ việc. Tạm thời chị còn bòn rút được chút đỉnh vì anh ta đang còn khả năng giấu giếm của vợ đi cho chị.
Chị sẽ bị thất nghiệp ít nhất là trong khoảng thời gian nuôi con nhỏ, thậm chí còn vô gia cư nếu lời hứa của anh người tình là hứa suông, mà khả năng này tôi chắc sẽ xảy ra. Đa phần đàn ông đặt vào hoàn cảnh của anh ấy đều sẽ làm vậy, họ sẽ không nhắm mắt đi qua khi mà phụ nữ cứ cố tình lăn xả vào họ. Đàn ông chỉ yêu và thương thực sự trong trường hợp người phụ nữ gặp hoàn cảnh éo le, nết na nhu mì, tâm hồn trong sáng. Còn chị, vụ lợi, nhẫn tâm, thì đáng để anh ta gửi tâm giao sao?
Với tính cách này của chị cộng thêm việc thất nghiệp rất dễ khiến chị sa chân vào con đường hư hỏng. Chị sẽ vô cùng khó, nếu như không muốn nói là không thể lên đò lần 2. Tuýp phụ nữ như chị, nói thật là cánh đàn ông chúng tôi rất ngại. Chồng đầu là kết quả của tình yêu với nhiều mơ mộng mà chị còn lừa dối thì chồng tiếp theo sẽ thế nào? Muôn vàn cái khó đổ lên đầu chị, vốn là một người nhiều tham vọng, sẽ khiến chị cảm thấy u uất.
Mong chị sẽ chuẩn bị tâm lý tốt cho mình và cầu mong cho cháu bé sắp chào đời có được tương lai tốt đẹp.