From: H.Y-N
Sent: Monday, July 02, 2007 5:48 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Dau long khi doc thu Ngoc
Gửi Ngọc em thương,
Đọc thư em chị không thể nào cầm nổi nước mắt, chị thấy thương em quá và thấy căm thù đến ghê sợ tột cùng một người mà em gọi là cha. Chị có người cha khá yêu thương con, tuy bố mẹ chị không hợp nhau, nên hai người sống ly thân, nhưng tình yêu của cha lúc nào chị cũng thấy hạnh phúc.
Bố chị luôn yêu thương con gái và chăm sóc đúng nghĩa một người cha. Chị còn nhớ khi chị 13 tuổi, đúng bằng cái tuổi em bị chính người cha mình hành hạ, thì ngược lại chị vẫn được cha ôm ấp yêu thương và đùm bọc. Có những lần cha đã ôm chị che chở cho chị ngủ, vì chị rất sợ sấm sét.
Em ơi, bất cứ chuyện gì trong cuộc sống cũng có thể tha thứ, khi một người mắc phải sai lầm mà có thể sửa chữa mà bản chất họ không phải là người xấu. Còn riêng chuyện một người cha làm nhục chính con gái mình thì đây không phải là chuyện bình thường. Ông ta là một người cha xấu nhất trên đời, chuyện này không thể nào tha thứ được.
Em phải đưa người cha này ra pháp luật. Em không nên giấu kín chuyện này nữa, không nên kéo dài thời gian nữa em ạ. Vì chị nghĩ là chuyện gì rồi cũng lộ trần thôi em ạ. Cái kim lâu ngày trong bọc cũng lòi ra. Em đã bỏ nhà đi và ít quan tâm hoặc e ngại mỗi khi về thăm mẹ thì chính điều đó lại càng làm cho mẹ buồn. Mẹ em không nên sống cùng một người đàn ông từng hành hạ con gái mình.
Em là người con biết thương yêu gia đình, nhất là biết thương yêu người mẹ và em trai đến mức hy sinh cả bản thân mình. Tấm lòng em thật cao thượng. Chị cảm phục lòng rộng lượng của em. Chị thấy thương em nhiều lắm.
Nhưng em ạ, nếu em không tố cáo ra chuyện này thì em biết mọi chuyện sẽ không tốt cho tất cả những người đang sống quanh ông ta. Có thể là tương lai bạn gái của em trai em, sẽ là người để ông ta quấy rầy hoặc là những đứa trẻ khác trong gia đình đang đến tuổi trưởng thành. Vì ông ta từng làm nhục con gái mình, thì làm sao ông ta có thể tốt với mọi người, và sẽ không tốt với mẹ và em trai em đâu. Phải làm cho lương tâm ông ta trừng trị chính mình.
Em hãy cố sống thanh thản và hãy giữ lấy tình yêu, đừng để đánh mất một tình yêu trọn vẹn. Nỗi đau lòng nào cũng khó qua đi, nhưng hãy để nó vào một quá khứ, biết tôn trọng cái hiện tại thì lòng sẽ nhẹ nhàng hơn.
Chị chúc em vui vẻ và hạnh phúc với gì mình đang có, hoặc em có thể liên lạc với chị: chimyen@hotmail.com.