Từ: Phai
Đã gửi: 06 Tháng Bảy 2012 8:58 SA
Chào chị Ngọc!
Thực sự tôi đã đọc rất nhiều tâm sự của bạn đọc, nhưng đọc bài của chị tôi đã đọc luôn cho chồng tôi nghe và sự phản ứng của anh ấy rất bất bình. Cũng như nhiều ý kiến khác của mọi người, tôi không thể thông cảm cho chị được.
Chị kết hôn được 3 năm thì ít nhiều 2 vợ chồng cũng hiểu nhau, dù chồng có tốt hay không thì là một người phụ nữ chị phải nghĩ cho gia đình chứ. Bao nhiêu phụ nữ có chồng nghiện rượu, cờ bạc, đánh đập vợ con mà vẫn nhẫn nhịn, vẫn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình đó. Còn chị?
Nếu tôi là chị thì tôi sẽ không để đến tận bây giờ mới bắt đầu lo đến hậu quả, mà đáng lẽ ra chị phải sáng suốt ngay từ khi bắt đầu đi lại với sếp. Nếu chị lo con gái sinh ra sẽ tóc xoăn giống bố, thế trường hợp sếp chị tóc không xoăn thì chị cũng định giấu mãi à? Đúng là nực cười! Hành động và cách cư xử của chị làm xấu đi hình ảnh người phụ nữ rất nhiều đó.
Nếu là chồng chị sẽ không bao giờ tôi tha thứ, dù có rộng lượng đến mức nào thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận người vợ mà tôi luôn tin tưởng, chăm lo, yêu thương lại có thể ăn nằm với người đàn ông khác, mà đến nước này rồi chị vẫn còn ý định không nói sự thật thì tôi không hiểu chị nghĩ cái gì? Đặc biệt là cháu bé, cháu không có lỗi, thật tội nghiệp vì biết mẹ mình là người như thế.
Chị hãy nói sự thật cho chồng chị ngay, thà đau một lần còn hơn chị ạ! Không sự thật nào có thể che đậy mãi được đâu, tôi không chắc gia đình chị sẽ hạnh phúc như trước được nhưng nói ra thì cả 2 người sẽ có quyết định và hướng đi riêng cho mình. Đừng để cả gia đình mình đau khổ chị ạ!
Chúc chị có sự lựa chọn đúng đắn.