From: Chiase N
Sent: Saturday, June 30, 2007 2:43 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Phan hoi cau chuyen cua Ngoc
Xin mở đầu với những dòng tâm sự của một người đồng cảnh ngộ với Ngọc:
“Tới những ai là nạn nhân của hành vi loạn luân, tôi muốn nói lên điều này:
Phải xới lên những trải nghiệm gia đình vẫn luôn là quãng thời gian đau đớn và tuyệt vọng nhất trong đời tôi, vì vậy mà tôi đã không làm, cho tới khi tôi thực sự sẵn sàng để làm điều đó, cái cảm giác thôi thúc cần phải hiểu chính mình. Qua các cuộc trị liệu tâm lý tôi thấy nỗi đau và sự sợ hãi như là những người thầy chứ không phải là cái gì đó khiến ta phải đè nén hay cố chạy trốn khỏi nó.
Tôi muốn có những mối quan hệ lành mạnh, muốn có thể yêu chính bản thân tôi, muốn có thể vui thú làm việc và có thể sang tạo, muốn chiêm ngưỡng và cảm nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống một cách thực thụ hơn, muốn trở nên mạnh mẽ để có thể chống chọi được sự đè nén… Bằng cách chia sẻ nỗi đau và sự sợ hãi của bản thân, tôi dần nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng hơn, tôi hiểu ra căn nguyên tại sao tôi lại cảm nhận và cư xử theo cái cách mà tôi vẫn làm.
Tôi biết là nỗi đau này không dễ gì biến mất hoàn toàn, nhưng ít ra nó cũng không còn ngự trị trong tôi nữa. Chỉ khi cắt nghĩa được chính mình, cũng như cái môi trường sống xung quanh khiến tôi có thể đưa ra những lựa chọn tích cực cho bản thân, giảm thiểu sự chịu đựng và tối đa hóa niềm yêu sống…”. (Trích dẫn trong cuốn Loạn luân cha và con gái của nhà tâm thần học Judith Herman, tái bản năm 2000).
Ngọc ơi, hãy cân nhắc đến việc tìm gặp một chuyên gia tâm lý, người có thể thực sự cảm thông và lắng nghe trải nghiệm buồn của bạn, người sẽ cùng với bạn tìm ra cách thức tốt nhất để giải tỏa nỗi đau này.
Nhân đây, xin giới thiệu với Ngọc, cũng như tới những ai quan tâm, Phòng tư vấn Phòng tránh Xâm hại tình dục, thuộc Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe gia đình và phát triển cộng đồng, 12/31, 131 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 04 537 5775; đường dây nóng: 090 481 1081. Email: nthuong@cefacom.org.vn