From: Trung
Sent: Tuesday, May 05, 2009 3:53 PM
Chào tất cả các bạn đang theo dõi mục tâm sự!
Xem ra chủ đề “phụ nữ ngoại tình” chiếm khá nhiều giấy mực của quý độc giả.
Đọc những phản hồi của các bạn về chuyện ngoại tình của chị em phụ nữ tôi có vài ý kiến thế này:
Chúng ta không nên quá gay gắt lên án những người phụ nữ ngoại tình vẫn biết rằng đó là điều sai, điều không nên làm, nhưng những người đàn ông ngày nay thì sao? Họ ngoại tình với nhiều lý do mà lý do nào xem ra cũng chính đáng cả. 100 người đàn ông ngoại tình thì chỉ có tối đa khoảng 10 người phụ nữ ngoại tình mà thôi, tỷ lệ quá ít phải không các bạn?
Những người đàn ông thường cho mình cái quyền “thích người phụ nữ khác ngoài vợ mình” thậm chí là vài ba người chứ không phải một. Và họ cũng cho họ cái quyền “được quay về, được tha thứ” khi bị vợ phát hiện. Phụ nữ dù Tây hay Ta thì cũng thường là những người tâm hướng nội, nhất là phụ nữ Việt Nam. Họ thường thiệt thòi rất nhiều, hy sinh rất nhiều vì gia đình nhưng đàn ông khi có vợ thường rất vô tâm, họ coi vợ “đã cưới” là vật sở hữu và xếp vào một góc. Đàn ông có vợ vẫn vui chơi bù khú bạn bè, hết họp lớp rồi lại sinh nhật, lại ngoại giao, masage, đi với sếp…
Còn chị em phụ nữ thì sao? Họ đi làm, tối tất bật về chăm con, chăm chồng, họ làm tất cả vì cái gia đình bé nhỏ nhưng các ông lại quá vô tâm khiến họ cảm thấy bị bỏ rơi và nếu lúc đó có người đàn ông khác xuất hiện, quan tâm, chăm sóc họ thì chuyện ngoại tình là tất yếu!
Xin được nói một chút về bản thân tôi: Tôi ngoài 30 tuổi, ngoại hình cũng được coi là dễ coi và luôn chiếm được cảm tình của những người đàn ông mới quen. Công việc của tôi hàng ngày gặp khá nhiều những người thành đạt và giàu có và tất nhiên họ đều có vợ con, thậm chí là gia đình hạnh phúc nữa kìa. Nhưng các bạn biết không, 80% những người đàn ông tôi gặp chỉ sau một vài lần gặp gỡ, nói chuyện họ đều sẵn sàng cho việc ngoại tình, tôi không ghét họ nhưng thật sự cảm thấy xót xa cho những người vợ.
Đọc đến đây chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi cũng là một người vợ ngoại tình chăng. Xin thưa rằng tôi không phải là một người phụ nữ ngoại tình, nhưng một số người xung quanh tôi đã làm như thế. Các quý ông nên nhớ “phụ nữ yêu bằng tai” vì vậy họ “đổ” bởi những lời ngọt ngào cũng dễ hiểu thôi.
Tôi đủ bản lĩnh để tránh xa chuyện ấy vì tôi thừa hiểu những người đàn ông họ chỉ “say nắng” thôi các chị ạ, mà say nắng thì sẽ tỉnh táo lại nhanh thôi, nếu mình gật đầu theo họ họ có bỏ vợ con để đến với mình hay không? Chắc chắn là không đâu và nếu chuyện bị bại lộ phụ nữ chúng ta sẽ mất hết.
Bạn thấy bao nhiêu người đàn ông bị vợ bắt gặp quả tang đã bỏ mặc vợ mà đi lo bênh vực, che chở cho người tình? 1% thôi các chị ạ!
Mong các chị em phụ nữ hãy tỉnh táo nhé!