Mình nghĩ bạn nên xem lại bản thân trước, bạn yêu như thế nào và tiến đến với người đó bằng cái gì? Vì anh ấy là thạc sĩ, sống và làm việc tại Mỹ 10 năm, hay vì tình yêu mà bạn đến với anh ấy? Tất cả xuất phát cũng chỉ những cái hào nhoáng bên ngoài để rồi khi nhận thức được thì đã muộn và hối hận vì điều đó.
Anh ấy là giáo viên, và giáo viên cũng như người bình thường, không hơn không kém, và cũng chẳng thể có quy định thầy giáo và sinh viên yêu nhau cả. Trường nào mà lại có quyền cấm như thế? Nếu có thì có thể tố cáo vi phạm quyền công dân rồi đấy bạn à. Còn ngành nghề nào cũng vậy, cũng có những con người cao quý trong nghề nghiệp nhưng cũng có thể Sở Khanh trong tình yêu. Nghề nghiệp và tình yêu không liên quan đến nhau đâu bạn à, chỉ vì bạn cứ chăm chăm thích thú vì nghề nghiệp của người ta mà thôi. Thân làm thì thân chịu vậy!
TMB