From: jenny khaanh
Sent: Thursday, August 28, 2008 2:13 PM
Subject: Em hãy bình tâm mà suy nghi.
Chào Ngân,
Đọc xong câu chuyện của em, chị thấy xót xa cho em và gia đình ấy. Lẽ ra em không nên đưa câu chuyện này lên mạng, em có thể gọi tổng đài để gặp được tư vấn (tổng đài 1088). Chị e rằng chuyện sẽ vỡ lỡ bởi những đọc giả người mà có thể quen biết với gia đình chồng em hoặc những người học trò vốn rất tò mò trước khi cái dự định "cưới chồng để gần bố chồng của em" thành hiện thực.
Bây giờ không phải lúc để phán xét đó là lỗi của ai mà là lúc cần phải bình tâm suy nghĩ lại mình cần làm gì. Em đang hành động theo bản năng, cảm tính. Hãy nghĩ về đạo lý một chút em à.
Em hãy thương cho gia đình họ và cả gia đình em với, đừng vì nghĩ cho cá nhân mình quá mà làm tan nát lòng họ. Không phải chỉ tan nát lòng đâu em mà còn hơn thế nữa, đó là ánh mắt khinh bỉ của người con trai khi nhìn cha, sự thù hận của người vợ, sự phỉ báng của học sinh dành cho người thầy mà họ cho rằng đáng kính và thủy chung.
Nhưng vẫn chưa muộn để cứu vãn, chỉ còn một cách duy nhất là em hãy tránh xa gia đình đó. Hãy giúp họ giữ kín chuyện dù nó không còn nằm trong tầm kiểm soát của em nữa. Em còn quá trẻ để hình dung đến hậu quả mà em đã gây ra. Nhưng chị tin là em làm được vì một khi em lên đây để hỏi ý kiến thì ắt hẳn trong em cũng đã có sự đắn đo suy nghĩ.
Không có gì là không làm được, chỉ là em có muốn hay không thôi. Mong em có đủ nghị lực và bản lĩnh để vượt qua và có quyết định đúng đắn.
Chào em.