From: nguyen dungphuong
Sent: Thursday, July 19, 2007 3:12 PM
Subject: giúp Ngân
TP HCM, ngày 19/7/2007
Bạn Ngân thân mến,
Đọc thư bạn tôi cảm thấy giận lắm, tôi không giận kẻ điên tình kia, mà tôi giận bạn nhiều hơn.
Thứ nhất: Bạn từng yêu lầm một con thú đội lốt người, tình yêu là sự tìm hiểu và hòa đồng, tôn trọng giữa 2 người với nhau. Bạn đã không tìm hiểu trước khi chấp nhận một tình yêu.
Thứ 2: Bạn đã không tố cáo từ khi hắn làm nhục bạn lần đầu tiên.
Thứ 3: Bạn quá yếu đuối và kém hiểu biết về pháp luật.
Thứ 4: Bạn có thể tìm một công việc khác, ở nơi khác để cách xa hắn, hắn không thể tìm thấy bạn ở mọi nơi mọi lúc.
Thứ 5: Bạn đã để hắn nhìn thấy được sự yếu đuối của mình nên hắn vẫn tiếp tục lợi dụng bạn.
Thứ 6: Bạn không đến nhờ công an địa phương can thiệp.
Thứ 7: Bạn nên tìm một luật sư về hình sự giúp đỡ hoặc gửi bài viết của mình lên tất cả các tờ báo, họ sẽ tìm lại công bằng cho bạn.
Thứ 6: Nếu không hiểu biết nhiều về luật, bạn có thể lên Internet để tìm hiểu.
Thứ 7: Đừng vì thể diện mà đánh mất cuộc sống, bạn còn nhiều tương lai.
Thứ 8: Bạn phải đứng lên đấu tranh và lẽ phải cho mình bằng mọi cách và không làm theo ý của hắn bất cứ lúc nào.
Thứ 9: Nếu biết hắn có dao, bạn hãy dùng một biện pháp mạnh khác, và cũng nên đe dọa hắn, cũng có thể lời đe dọa không làm hắn sợ, nhưng cũng sẽ làm lung lay suy nghĩ của hắn. Hắn sẽ run sợ trước sự mạnh mẽ của bạn.
Thứ 10: Nếu có bạn trai, hãy nói cho anh ta biết về hoàn cảnh của mình và nhờ giúp đỡ và tố cáo hắn. Nếu anh ta không đồng ý và bỏ chạy thì tất nhiên, đó chưa phải là người bạn cần hoặc tiếc nuối.
Trước đây, tôi cũng từng bị một người yêu mình đơn phương đe dọa là sẽ giết tôi nếu tôi không đáp lại tình cảm của hắn. Tôi đã rất run sợ trước lời đe dọa đó, nhưng tôi đã nhìn thẳng vào mắt hắn và trả lời "anh có thể giết tôi mới thực hiện được hành vi đồi bại đó, vậy anh sẽ được gì sau khi tôi đã chết? Nếu giả sử anh không giết được tôi thì anh cũng chẳng bao giờ có được tình yêu của tôi. Anh nên nhận thức được việc anh đang làm, đừng vì một cô gái không xứng đáng với tình yêu của anh mà làm hại cả đời mình. Tôi đã yêu một người và mãi mãi anh không làm thay đổi được điều đó, đừng ghen vô ích…".
Lúc đó, hắn đã bỏ dao xuống và… khóc. Anh ta vốn dĩ là một người lính trở về, cũng là người chẳng biết sợ ai, nhưng lại sợ sự cứng rắn của đối phương. Bạn biết không, lúc đó tôi mới 18 tuổi. Tôi không hiểu biết gì về pháp luật vì tôi là một cô gái nông thôn, đang học lớp 11. Đó chỉ là một phản xạ hết sức tự nhiên để bảo vệ cho cái ngàn vàng của mình.
Nếu như tôi sợ hãi lưỡi dao đó như bạn thì có lẽ tôi cũng đã bị hắn lợi dụng lúc đó và cả những lần kế tiếp. Tình cảnh chẳng qua là do con người tạo nên, bạn có thể đấu tranh cho bản thân mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Vì tôi nghĩ rằng, khi đợi được luật pháp "đòi lại phẩm chất" mà mình đã đánh mất thì có lẽ…
Bạn sợ hãi, im lặng chịu trận có nghĩa là bạn đã trở thành đồng minh của hắn. Bạn không nên chống cự quyết liệt dẫn đến tính thú vật trong con người hắn nổi dậy. Như thế bạn sẽ bị đe dọa đến tính mạng, bạn nên dùng lời nói cứng rắn để đánh thức tính người còn sót lại trong hắn. Tôi tin hắn không phải là kẻ quá khốn nạn đến thế.
Tôi có 10 lời khuyên đó dành cho bạn. Bạn làm việc cho một cơ quan nào đó có nghĩa là bạn cũng có kiến thức. Trước khi chờ đợi người khác giúp đỡ thì tốt hơn hết nên tự mình giải thoát cho bản thân. Tôi đang sống tại TP HCM nên không quen biết các văn phòng luật sư ở Hà Nội.
Tôi hy vọng bạn đủ bản lĩnh và trí thông minh để có thể giải quyết được những bế tắc của hiện tại, chúc bạn may mắn!