From: Ngô Hoài Nam
Sent: Friday, August 31, 2007 6:17 PM
Subject: Neu vì các con, Chi Nga phai tìm mot cach song khac
Gửi chị Linh Nga,
Tình cảnh của chị như vậy thì quả là bi đát. Nếu cứ kéo dài mãi trong đau buồn và mòn mỏi e rằng chị sẽ không chịu đựng nổi, bởi sức người có hạn thôi. Nếu muốn vì con mà sống, tôi cho rằng chị nên chủ động tìm lấy một công việc khác, phù hợp với mình.
Tôi không rõ là chị làm ngành gì, tuy nhiên với xã hội hiện nay thì chuyện tìm lấy một việc làm không phải là quá khó. Vừa có thu nhập ổn định, vừa có niềm vui. Nếu cứ ở nhà thấp thỏm chờ chồng đem tiền về và phải sống khắc khoải như hiện nay thì sẽ bế tắc. Trong đời sống có nhiều phụ nữ còn cực khổ và đau buồn hơn chị, mà họ vẫn vươn lên để sống và nuôi con...
Như lời chị kể về người chồng thì cũng khó có thể nói là anh ấy không yêu vợ con và không quan tâm đến gia đình. Dĩ nhiên là cách thức quan tâm và tạo dựng gia đình của mỗi người là khác nhau.
Riêng về lối sống của anh ấy, như chị kể thì cũng ái ngại thật. Người có đời sống tình dục như vậy thì quả là khác thường.
Mong chị suy nghĩ và cân nhắc kỹ càng để vượt qua số phận.