From: Nguyen Oanh
Sent: Tuesday, September 11, 2007 2:40 PM
Subject: Chi Nga qua nhu nhuoc
Chào chị Nga,
Tôi thực sự thấy buồn cho chị. Chị là người có học nhưng chị nhu nhược. Chính chị đã lựa chọn chịu đựng khổ đau. Chị viết bài để mong tìm được sự chia sẻ, những lời khuyên từ chúng tôi. Nhưng xem ra chẳng ích gì. Vì từ lâu chị đã thỏa hiệp và sống chung một cách hoà thuận với cái xấu.
Những ngày đầu khi biết chồng chị ngoại tình, lẽ ra chị phải tìm mọi cách để nói chuyện thẳng thắn và giải quyết dứt điểm với anh ta. Nhưng chị không làm thế. Chị bảo chị sẵn sàng tha thứ mặc dù chị chưa biết việc ngoại tình của anh ta ra làm sao, miễn là anh ta nói thật với chị. Và chị tự đau khổ, tự dày vò một mình đến mức kiệt sức nhiều lần, rồi tìm đến cái chết. Cũng may, chị còn kịp nghĩ đến con chị.
Hiện tại, chị hoàn toàn có thể tìm được việc làm phù hợp và tự lo được cho cuộc sống của chị và con chị, mặc dù có thể khó khăn, nhưng chị cũng không làm thế. Chị ngửa tay xin từng đồng của chồng. Chị chấp nhận anh ta như vậy từ lâu rồi, anh ta bảo gì chị cũng làm theo. Chị không đấu tranh và bảo vệ hạnh phúc của bản thân chị, chị tự tìm đến đau khổ.
Tôi thiết nghĩ vấn đề không phải ở chồng chị, mà là ở chị. Anh ta không phải là không biết suy nghĩ. Chị nên tìm việc làm, tìm một chỗ ở khác, trước tiên là cho chị, sau đó là cho con chị. Chị hãy để chồng chị phải suy nghĩ thật sâu sắc một lần. Chị hãy để chồng chị có cơ hội lựa chọn giữa hạnh phúc gia đình, con cái với những thú vui nhất thời. Chị phải hành động, đừng ì một chỗ mà sợ sệt, đừng để chồng chị điều khiển mãi như thế. Tôi nghĩ đó là cách duy nhất chị có thể bảo vệ bản thân và bảo vệ con cái chị.
Chúc chị tìm được hướng đi đúng.