From: H V
Sent: Wednesday, June 13, 2007 12:40 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Ban Gai Toi bi dong nghiep xam pham
Tôi là một độc giả gần đây cũng hay thường xuyên đọc chuyên mục tâm sự của mọi người. Tôi cũng trải qua quá nhiều đau buồn, sai lầm, hối tiếc, nên cũng hay đọc những chuyên mục như thế này có ai gặp chuyện tương tự như tôi không và họ xử lý như thế nào. Nhưng đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không ai giống ai.
Tôi vô tình đọc được tâm sự của Cung, tôi cũng có đọc một số ý kiến của độc giả. Nhưng theo tôi, Cung không nên đọc quá nhiều ý kiến từ những người không quen biết. Tất nhiên, mình phải trân trọng những ý kiến đóng góp đó.
Theo tôi, Cung nên xác định cho mình 2 việc:
1/ Tiếp tục với bạn gái.
2/ Không tiếp tục với bạn gái.
Trước tiên bạn phải xác định 2 điều đó trước. Điều này thật không dễ dàng chút nào. Nhưng đó lại là điều cần thiết để biết được những bước tiếp theo bạn nên làm gì? Cần làm gì?
Nếu tiếp tục, bạn phải hướng suy nghĩ theo hướng này. Đừng tìm hiểu nguyên nhân, đừng tìm hiểu tại sao và trong hoàn cảnh nào chuyện đó xảy ra, đừng tức giận người đàn ông kia, mà bạn hãy tập trung toàn thời gian để đả thông tư tưởng của mình, để thay đổi một chút cái quan niệm lỡ mang của mình, để thoát khỏi cái tâm trạng tồi tệ mà bạn đang gánh chịu. Nếu được, hãy đi xa 1 tuần, không gặp bạn gái bạn, không liên lạc.
Tại sao tôi nói bạn đừng tìm hiểu nguyên nhân, đừng giận người đàn ông kia. Vì bạn đã chọn sẽ tiếp tục với bạn gái, nên tất cả hãy cho nó vào dĩ vãng, để nó đi xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Điều này thật sự rất rất khó. Nhưng hãy hướng tất cả mọi suy nghĩ, hành động theo sự lựa chọn của mình và cố gắng để đạt được nó.
Và điều cần làm nữa đó là bạn gái nên nghỉ việc ở công ty này. Nghỉ ngay lập tức nếu bạn gái Cung thật sự trân trọng mối quan hệ của hai người.
Nhưng để chọn con đường tiếp tục, Cung hãy xem xét kỹ bản thân mình, xem mình có trái tim đủ ấm áp, tinh thần có đủ vững vàng để "đè nén" chuyện này suốt thời gian 2 người sống chung sau này (nếu có) hay không? Đó là điều mấu chốt để Cung quyết định.
Nếu không tiếp tục, chẳng có gì để mà nói nữa. Cung có thể hỏi cặn kẽ bạn gái mình, có thể đi gặp người đàn ông kia, có thể kiện cáo... Làm bất cứ điều gì để Cung thỏa mãn được tâm trạng hiện giờ. Tự khắc mối quan hệ sẽ chấm dứt, dù thời gian có thể lâu hay mau, nếu Cung cư xử như vậy.
Tôi không chú thích gì về bạn gái Cung cả, tôi không biết cô ấy, nên cũng không đưa ra bình luận gì về cô ấy cả. Cung là người hiểu rõ cô ấy nhất. Tôi cũng không bình luận gì về quan niệm của Cung hết. Tôi chỉ muốn đưa ra cho Cung một hướng, để Cung thoát khỏi tình trạng này. Sống trong đau khổ, sẽ mệt mỏi lắm và mất hết sức sống nữa.
Việc Cung va bạn gái cần có một buổi trao đổi cởi mở, thẳng thắn về vấn đề này là rất cần thiết, nhưng không phải lúc này. Hãy đợi 3-6 tháng sau, 2 người hãy nói chuyện nghiêm túc với nhau. Khi cả hai, nhất là Cung đã bình tĩnh và biết mình nên làm gì rồi.
Một vài lời, mong giúp được chút ít cho Cung.
Lời cuối: Hãy tin vào quy luật "hướng tâm". Trong đầu mình cứ quanh quẩn với suy nghĩ gì, tất yếu nó sẽ xảy ra. Nên Cung cứ suy nghĩ kỹ, xem nên tiếp tục hay không.
(Nếu Cung bế tắc, đừng ngần ngại viết mail cho mình: forgiveme.hv@gmail.com )