Từ: Thanh
Đã gửi: 27 Tháng Bảy 2012 4:55 CH
Đọc bài của anh Dũng, tuy rất bận nhưng tôi cũng phải chia sẻ mấy ý kiến sau:
Người trong mộng bao giờ cũng đẹp, tôi nghĩ nếu anh sống với cô ấy thì hai người chưa chắc đã hạnh phúc như anh tưởng vì cô ấy là người mạnh mẽ, học giỏi, có địa vị trong xã hội, còn anh thì ngược lại.
Anh nên trân trọng, gìn giữ những gì đang có: đó là người vợ hiền lành, những đứa con đáng yêu, cuộc sống hiện tại của anh, nếu để mất đi anh mới thấy nó quan trọng thế nào. Tình yêu, hạnh phúc cũng phải đấu tranh, chăm sóc, bảo dưỡng mới trọn vẹn được. Anh không nên cho rằng "con cá mất là con cá to". Nếu anh từ bỏ gia đình hiện tại thì anh là người bất nghĩa và vô trách nhiệm.
Còn một vấn đề nữa là anh tiếp thu và ủng hộ tư tưởng bất nghĩa từ chính gia đình mình. Anh nói bố mẹ sẽ không can ngăn khi anh từ bỏ gia đình mà đi theo cô ấy. Còn anh nói cô ấy vẫn yêu bạn, gia đình cô ấy không phản đối, chỉ do bạn phỏng đoán mà thôi chứ chắc gì họ đã đồng ý.
Tóm lại anh còn đang ở trên mây, hãy quay về với thực tại của mình đi, đừng vì suy nghĩ chủ quan, ảo tưởng cùng sự ủng hộ của các bậc cha mẹ mà gây khổ cho nhiều người và chính cả anh nữa. Chúc anh có quyết định đúng.