From: Hoang Cam
Sent: Monday, July 16, 2007 3:24 PM
Subject: Chia tay de giu lai nhung gi tot dep nhat
Chào Thắng,
Trong tâm sự bạn viết, tôi thấy cả hai bạn đều còn trẻ và "cái tôi" rất lớn, tuy nhiên tôi hoan nghênh suy nghĩ tích cực của bạn trong mỗi lần bị tát sau đó. Tha thứ là điều tối cần thiết trong cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống vợ chồng sau này (nếu hai bạn tiến tới hôn nhân). Nhưng chỉ thế thôi không đủ, bạn đã có thể giữ bạn cho bạn gái của mình rất tốt, tuy nhiên đấy chỉ là 50% yêu cầu được đáp ứng từ một phía.
Còn lại, cái tôi thấy ở đây là bạn gái của bạn không tôn trọng bạn, không tôn trọng chính cô ta và cuối cùng là không tôn trọng hạnh phúc mà cả hai đang nghĩ là đã và đang cố vun xén cho nhau. Đây sẽ là cuộc hôn nhân tệ hại mà người chịu đựng duy nhất chính là bạn. Khi giọt nước lại tràn miệng ly, hai bạn sẽ đưa nhau đến bến yêu cuối cùng: địa ngục.
Là đàn ông, bạn có thể chịu đựng và hy sinh rất lớn chỉ để đổi lấy tình yêu đôi lứa được vun xới và chín muồi bằng một đám cưới, bằng một cuộc sống lứa đôi như bao cặp uyên ương khác. Nhưng bạn nên nhớ là cuộc sống của bạn còn những người khác xung quanh bạn, cũng đang quan tâm, yêu thương và trông chờ ở bạn những thành công, những chia sẻ...
Bạn sẽ đủ khả năng đóng cửa (giao tiếp) vợ bạn và lại chấp nhận những cái tát mới cho đến tận cuối đời mà bạn mãn nguyện vì chọn lựa này của mình? Bạn sẽ tin rằng mình sẽ uốn nắn vợ mình từ từ và vợ bạn sẽ thay đổi tính tình như ý muốn của bạn? Bạn có nghe về định luật bất đồng cảm của vợ chồng trong hôn nhân?
Có thể tôi đoán sai, và bạn là một người đàn ông mạnh mẽ, đầy ý chí, nhưng tôi xin chia sẻ với bạn ở đây kinh nghiệm của chính cuộc đời tôi, một sự thật không ai muốn: Hãy chia tay để giữ lại những gì đẹp nhất.
Mong bạn mạnh mẽ lên trong quyết định cuối cùng của mình. Chúc bạn gặp nhiều hơn những suôn sẻ trong cuộc đời.
Alex Hoàng