From: Huong Nguyen
Sent: Sunday, July 08, 2007 4:17 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Bai gui Ngoc
Ngọc thân mến,
Điều đầu tiên là chị xin được chia sẻ nỗi đau mà em đã phải gánh chịu trong một thời gian không phải ngắn, kẻ gây ra tội lỗi này lại chính là cha ruột của em.
Em đã nhờ nặc danh Internet để nói ra sự thật này có nghĩa là rất tốt cho em để tham khảo ý kiến của tất cả mọi người. Em đã đọc tất cả các bài viết cho em chưa? Mỗi người họ đều có ý kiến riêng của mình rất là hay.
Bài viết của em và các bạn cùng cảnh ngộ bị xâm hại bởi những người thân trong gia đình là tiếng chuông báo động lớn cho mọi gia đình, cho những bậc là cha, là mẹ, là anh, là chị, là chú, là cô phải thực sự có trách nhiệm giáo dục, quan tâm chăm sóc và bảo vệ cho con em mình một cách tuyệt đối. Thông thường thì chị chỉ đọc các bài báo về chuyện "lợi dụng tình dục trẻ em (cả trai và gái) dưới vị thành niên" bởi những kẻ bệnh hoạn ngoài xã hội, chứ không phải là cha đẻ.
Chị thấy một sai lầm ngay từ đầu chuyện của em là tại sao em không cho mẹ em biết? Nếu em cho bà ấy biết thì sự việc không kéo dài đến thế? Em đừng nghĩ là sẽ làm khổ thêm người khác trong gia đình. Mẹ em là chỗ dựa tốt nhất mà sao em lại giấu, lòng người mẹ bao giờ cũng bao dung cả, người bảo vệ con cái của mình cho đến hơi thở cuối cùng. Chị cũng là người mẹ nên chị hiểu điều này.
Theo chị, mẹ em có lẽ cũng đã hiểu chồng của bà ta như thế nào chứ? Điều em nói ra, chị nghĩ, bà ấy sẽ rất đau buồn, nhưng bà ấy còn thương em hơn vì bà cũng có lỗi trong chuyện này vì chưa dạy đầy đủ cho em cách bảo vệ mình, thiếu sự quan sát những thành viên trong gia đình. Bà ấy sẽ rất cám ơn em là được nhận ra một sự thật chồng bà ta là người "có hai bộ mặt".
Ngọc ạ, em hãy đưa ông ta ra ánh sáng của pháp luật, ông ta trên danh nghĩa là cha đẻ của em, nhưng tư cách và bản chất của ông ta không phải là người. Nếu em tha thứ cho ông ta là có nghĩa em tiếp tay cho ông ta làm hại người khác nữa.
Phía trước là tương lai của em, em còn rất trẻ, hãy cảnh giác và tự bảo vệ mình, tình yêu và sự nghiệp sẽ giúp em vượt qua tất cả. Để cho vơi bớt đi nỗi đau oan nghiệt mà em đã chịu đựng thì em nên đi tìm bác sĩ về tâm lý hoặc chuyên gia về tâm lý để em nói ra hết tất cả và họ có thể đưa ra cho em lời khuyên đúng đắn và chính xác hơn.
Chúc em may mắn và hạnh phúc!