From: Thuy Huynh
Sent: Thursday, July 05, 2007 10:28 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Nếu tôi la Ngọc thì tôi sẽ không tha thứ cho cha của mình.
Đọc những dòng tâm sự của Ngọc, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thương cho Ngọc va thương cho hoàn cảnh của những người giống như Ngọc.
Nếu tôi là Ngọc thì tôi sẽ không tha thứ cho cha của mình. Tôi sẽ tố cáo ông ta. Tôi tố cáo ông ta không phải là vì tôi không thương gia đình, cũng không phải là vì tôi không có lòng vị tha, mà tôi làm vậy là vì xã hội. Tôi tố cáo ông ta, để cho những người có tâm địa xấu như ông ta sẽ thức tỉnh và hiểu ra được đó là điều đồi bại.
Mỗi người có suy nghĩ khác nhau, tôi chỉ đặt thử mình vào vị trí của Ngọc va nói lên quan điểm của mình. Mong rằng Ngọc sẽ có được quan điểm tốt cho riêng mình. Ngọc dừng buồn nữa nhé, nếu mình làm được điều gì tốt cho xã hội thì mình sẽ thấy vui hơn…