Từ: hung hung
Đã gửi: 28 Tháng Mười 2011 7:02 CH
Kính gửi chị Nga!
Em còn ít tuổi, chỉ mới có một cháu và lập gia đình mới 3 năm, nên chưa có tầm nhìn về cuộc sống như chị hiện nay. Nhưng em muốn đưa ra suy nghĩ chia sẻ của em thôi. Có thể khi em có tuổi, em sẽ suy nghĩ khác, như các bố mẹ lớn tuổi bây giờ vẫn bỏ qua, để chấp nhận gia đình yên ổn, rồi tìm cách quên đi bằng cách tìm những lý do tốt khác từ người ngoại tình, như là vẫn chu đáo với gia đình như chị nói vậy. Nhưng em bây giờ đã thuộc thế hệ mới, không chấp nhận và không chịu đựng như vậy.
Nếu là em, em sẽ nói với chồng rằng nếu còn như vậy nữa em sẽ ly hôn, rằng em không thể chấp nhận như vậy. Nếu anh chu đáo với gia đình thì hãy hiểu cho sự lo lắng và đau buồn của em, anh như vậy em sẽ làm thật chứ không phải dọa. Nói chung em sẽ thông báo cho chồng biết.
Em sẽ thuê thám tử theo dõi, chi phí là 800 ngàn/ngày, em nghĩ như vậy không quá mắc đối với kinh tế gia đình chị nếu phải chi phí một tuần trong thời gian chị nghi ngờ. Nếu chỉ là nói chuyện uống nước, thì em nghĩ cũng không có gì, chị đừng lo nữa và hãy vui vẻ. Thậm chí chị có thể hẹn bạn cũ, bạn đại học, bạn cấp 3 khác giới mà chị cũng quan tâm về họ đi uống cafe, nếu chị muốn anh hiểu được chị cảm thấy thế nào.
Chúc chị có dũng khí và sáng suốt.