From: thanhcv
Sent: Monday, October 20, 2008 4:06 PM
Subject: Đúng là ban vua dang thuong, vua dang gian
Chào bạn Lê,
Mình đã đọc tâm sự của bạn và những ý kiến đóng góp của các độc giả khác. Mình cũng có quan điểm sống của riêng mình. Cuộc sống bận rộn, đọc rồi có những nhận xét riêng thì dễ, nhưng để viết thành những lời khuyên, lời động viên có ý nghĩa cho bạn thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nhưng mình sẽ cố gắng viết vì mong nó giúp bạn được điều gì đó.
Mình hiểu bạn viết những dòng này lên mạng để mong nhận được những lời chia sẻ có giá trị, chứ không phải những lời chỉ trích vì bạn đang trải qua những giây phút khó khăn của cuộc sống. Rõ ràng tình trạng xấu của gia đình bạn hiện nay lỗi chính là do bạn, chồng bạn cũng có một phần trách nhiệm (thường thì đàn ông mải lo sự nghiệp thường nghĩ cuộc sống gia đình đơn giản và hay gia trưởng). Nhưng ở đời khó ai tránh khỏi không mắc phải sai lầm, dù sao thì bạn đã không đi quá giới hạn và theo mình thì vẫn có thể hàn gắn được. Điều quan trọng là bạn đã nhận ra lỗi lầm và sự ngốc nghếch của mình để quyết tâm sửa chữa.
Thực sự bất cứ ai (kể cả đàn ông hay phụ nữ) khi mải mê chăm chút cho cuộc sống gia đình mà biết được người mình đang yêu thương có ý thay lòng đổi dạ (cho dù mới ở mức độ như của bạn) đều rất đau khổ và bị sốc, nên những phản ứng của chồng bạn là mình có thể hiểu nổi. Nhưng rồi cơn giận sẽ nguôi, lòng vị tha trỗi đậy thì bạn hoàn toàn có thể được chồng bạn tha thứ. Vấn đề là cần có thời gian và nếu bạn biết được ai là người bạn thân của chồng bạn và để người ấy làm hòa giải cho bạn thì tốt biết mấy.
Lỗi của bạn hoàn toàn có thể được tha thứ nhưng điều quan trọng là bạn phải nhận ra sai lầm để không bao giờ lập lại nó trong cuộc sống sau này. Chức gia đình bạn sớm tìm lại được những tháng ngày êm ấm như trước đây.