From: duc vu
Sent: Friday, January 18, 2008 1:37 PM
Subject: Phuong hãy nghi den mình và con truoc!
Chào Phương!
Tôi đã đọc ba lần bài viết của Phương, tôi rất thông cảm cho tình cảnh của bạn. Cuộc sống một lần sóng gió lớn là có thể đè bẹp bất kỳ ai rồi, Phương thì lại phải trải qua nhiều lần như thế. Phương ạ, như đầu đề tôi mong Phương hãy nghĩ kỹ một chút nhé, hãy nghĩ kỹ đến vấn đề chính, đó là hạnh phúc, là tương lai của Phương và con bạn.
Bạn cũng không nói nhiều về những việc xảy ra, Phương đã xử lý nó như thế nào nữa, nhưng lần này tôi mong Phương hãy từ từ nghĩ lại, bạn hãy lấy giấy ghi lại và cho điểm nhé. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn tình yêu vì tôi có thể quyết định tất cả, nghĩa kia tôi sẽ trả bằng cách khác. Còn Phương thì tôi nghĩ khác, bạn cần một chỗ dựa, nó quan trọng chẳng kém tình yêu. Bạn cũng không nói thật rõ về cả hai người, chú thì không biết có quý con bạn lắm không, lòng bạn thế nào, giờ là chú thì khác, còn nếu lấy bạn thì thế nào. Anh ấy thì ở đâu, bạn có biết nhiều về anh không, sự chân thành của anh đến đâu.
Phương ạ, có lẽ bạn đã không yêu chú chút nào của tình yêu đôi lứa, bạn chỉ hàm ơn mà thôi như vậy thì bạn không nên dằn vặt mình làm gì, nếu có chút cảm tình với chú bạn cứ đợi xem sao. Nếu tình yêu và niềm tin của bạn đủ lớn với anh ấy, bạn cứ quyết định. Nếu chú yêu bạn thật sự thì chú sẽ hiểu, còn nếu chú chỉ sợ mất bạn thôi, bạn nên trả ơn chú bằng cách khác.
Nếu chú là người hiểu biết dần chú sẽ hiểu, trong tình yêu có chút sự ích kỷ, nhưng sự chân thành phải được đặt lên, ngày mai bạn có thể khó khăn khi gặp chú, nhưng dần mọi chuyện sẽ qua. Nhưng nếu chỉ vì sự hàm ơn mà bạn chấp nhận tình cảm của chú, như vậy chú đã sai khi biết bạn không có tình cảm dành cho chú và từ công chú trở thành tội như thế ý nghĩa không còn, như vậy liệu bạn có hạnh phúc hay không?
Nói tóm lại, bạn nên nghĩ đến hạnh phúc của mình, tôi không cổ động Phương làm điều bất nghĩa mà Phương hãy xếp mọi thứ vào đúng chỗ của nó, Phương có thể nhận chú là cha. Hãy nói thật lòng mình với mọi người. Tôi mong lần này hạnh phúc sẽ mãi ở lại với Phương. Xin lỗi vì vài dòng vội vã.
Cuối cùng chúc sức khỏe mẹ con Phương và mong sớm hạnh phúc.
Đức Vũ