From: Stranger
Sent: Monday, November 19,
Subject: Gui toa soan: Chi Ngoc hay can dam giu bo qua khu
Em cũng đã một lần đau khổ. Nhưng đối với em quá khứ là một bài học cho mình. Trong đó em cũng có những giây phút vui, và tất nhiên những giây phút đau buồn. Thời gian là liều thuốc tốt nhất.
Chị hãy kiên quyết một lần, hãy từ bỏ anh ấy. Giữa anh ấy và chị chỉ là một sợi dây mỏng manh. Hãy tin em, khi từ bỏ anh ấy chị sẽ dần dần cảm thấy thanh thản. Cuộc sống của mình bây giờ đâu chỉ là kết hôn và có con.
Nếu chị thích em bé tới như vậy, hãy xin một đứa con nuôi. Như vậy chị sẽ giúp được một đứa trẻ bất hạnh và chị sẽ giúp được chính bản thân chị nguôi ngoai, hơn là sinh một đứa con với anh trong gia đình không hạnh phúc và đầy mặc cảm, điều rất dễ xảy ra cho chị.
Những gì chị viết ra thì em thấy anh ấy cũng không phải là một người tốt, và chắc chắn không còn yêu chị nữa. Anh không muốn kết hôn, anh vẫn muốn có một lối thoát với chị. Và cũng giống như chị, anh không muốn là người dứt bỏ đi trước vì lương tâm. Nhưng chính chị thì em nghĩ chị sợ sống một mình?
Em nghĩ chỉ có một cách tốt nhất là chị hãy chuyển đi một nơi thật xa. Nếu chị giỏi thì hãy ra nước ngoài ở. Chị sẽ rất nhanh nguôi ngoai được quá khứ khi tâm trí chị phải dồn cho những việc khác, và ở nước ngoài chị sẽ thấy những gì chị tưởng là không lối thoát thật ra chỉ là một kinh nghiệm cuộc sống. Việt Nam mình còn quá phong kiến với phụ nữ.
Chúng ta đều là những phụ nữ tự lập. Chúng ta không dựa vào ai về mặt kinh tế thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được lối thoát cho mình trong tình cảm. Không ai có quyền coi thường mình hết.
Em thấy quá khứ mình không thay đổi được, nhưng hiện tại và tương lai mình phải cố gắng để làm được những điều tốt nhất. Cuộc sống của chúng ta sẽ cũng rất tốt thôi. Buồn mình có thể đi du lịch, shopping, thời gian dành cho công việc và học thêm, hay là cả giúp đỡ những người khác nữa.
Hiện tại và tương lai em có sự nghiệp và tất cả những gì em muốn vật chất bằng chính sự tự lập của em. Mình sống vì gia đình, vì những người mình yêu thương, vì những gì mình quan tâm, không phải chỉ để có một người đàn ông bên cạnh đâu chị.
Chị ơi hãy từ bỏ người đàn ông đó, hãy sống cuộc sống của chính chị, bình thản và vui vẻ trong tương lai.