From: Hai
Sent: Thursday, August 30, 2007 11:41 PM
Subject: Gui anh Nam!
Chào anh Nam,
Trước tiên xin chia sẻ cùng anh về nỗi buồn anh phải gánh chịu. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh Thắng, hoàn cảnh của tôi cũng giống như của anh và anh Thắng. Chuyện của tôi xảy ra cách đây 3 năm, khi con tôi 3 tuổi.
Theo tôi, anh Nam nên chấp nhận dấu chấm hết cho mối quan hệ của anh và vợ, vì nếu có tiếp tục cũng không bao giờ có hạnh phúc và càng làm khổ cho nhau nhiều hơn. Tôi nói anh nên chấp nhận là vì theo kinh nghiệm bản thân của tôi, anh sẽ không còn lựa chọn nào khác. Dấu chấm hết này là do chính vợ anh đặt ra. Và giải pháp chia tay chính là sự tự giải phóng cho cả hai người. Nói thật là rất khó nói ai đúng ai sai trong việc này, ai cũng đều có lý do riêng, quan điểm riêng của mình. Nhiều lý do lắm, vì vợ chồng hết tình cảm, vì tiền, vì các lợi ích khác... nhưng vì cái gì thì cũng không nên tiếp tục nữa.
Chấp nhận ở đây để có thể đi đến một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người, cho bản thân anh, cho vợ anh và cũng có thể cho cả con anh. Nếu con cái phải sống trong một gia đình với không khí nặng nề như thế này thì chưa chắc đã là đầy đủ, đã là hạnh phúc. Chia tay để đến được những cái tốt đẹp hơn chứ không phải vì lý do nếu mình không dám chia tay thì có nghĩa là mình hèn, nhu nhược anh Nam ạ. Chuyện người khác nghĩ mình thế nào không quan trọng, nhưng miễn sao thâm tâm mình cảm thấy không hối hận khi quyết định là được.
Khi đứng trước sự đổ vỡ, người ta thường day dứt về con cái. Quả thật là rất đau lòng nhưng cũng không đến nỗi phải trầm trọng hóa lên như là "bị khuyết tật về tinh thần"... nếu như cả bố và mẹ vẫn quan tâm đầy đủ đến con cái. Trường hợp của tôi, sau 3 năm chia tay, hằng tuần tôi vấn đưa con đi chơi, đón về ở với tôi vào những ngày cuối tuần, vẫn thường xuyên điện thoại nói chuyện, tâm sự với con. Tôi thấy cháu cũng không có gì ảnh hưởng nhiều, có thể là vì bây giờ cháu vẫn bé nhưng tôi nghĩ quan niệm của thế hệ sau cũng không quá nặng nề về những vấn đề này.
Xin được chia sẻ với anh và chúc anh có những quyết định đúng đắn.