From: hanh nguyen tuyet
Sent: Thursday, August 30, 2007 10:27 PM
Subject: Mong anh Nam có duoc quyet dinh sang suot nhat
Kính gửi anh Nam,
Tôi đọc một mạch tâm sự của anh và rất nhiều tâm sự, trao đổi của nhiều bạn khác. Và tôi quyết định tâm sự với anh suy nghĩ của mình. Tôi đồng ý với những bạn đọc khác cho rằng đối với phụ nữ thì việc “ngoại tình” bằng tư tưởng (kiểu như anh cho rằng vợ anh đang như vậy) rất là nguy hiểm, nhưng cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến rằng người phụ nữ kiểu như vậy không dễ ngoại tình bằng thể xác (phải chăng anh đang lấn bấn quá nhiều về việc này?).
Tôi yêu chồng tôi, mặc dù trước khi yêu và lấy anh tôi cũng có yêu người khác và được vài người yêu tha thiết. Cuộc sống gia đình với những lo toan và bận rộn kiếm tiền, chăm sóc con cái đã lấy đi ít nhiều những giờ phút yêu thương của hai chúng tôi, anh ấy phải đi tiệc tùng, ký hợp đồng, và cả những cuộc nhậu thâu đêm với bạn bè làm tôi buồn và cô đơn rất nhiều.
Tôi đã không ít lần mong anh cân bằng giữa công việc và gia đình để có thời gian bên tôi và các con nhiều hơn, nhưng rồi guồng quay của công việc quá nghiệt ngã khiến anh khó lòng đáp ứng được mong muốn của tôi. Tôi cảm thấy bơ vơ lạc lõng trong cuộc sống, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài và tôi đã khóc, tủi thân vô cùng khi có lần gặp người yêu tôi trước kia, được người đó quan tâm, chia sẻ và săn đón.
Hỏi tôi có xao lòng không thì có đấy, vừa buồn vừa giận chồng, xót cho bản thân, lúc đó thật mong manh với cảm giác chông chênh. Nhưng rồi tôi tìm cách gửi thông điệp cho chồng, rằng em cần anh và muốn có anh chia sẻ tâm tình bên nhau nhiều hơn, dù bộn bề công việc. Điều đó là quan trọng trong cuộc sống của em. Và anh ấy đã hiểu, đã cố gắng sắp xếp công việc để thêm thời gian 2 đứa bên nhau.
Anh Nam ạ, anh phải xem lại mình, đừng quá trầm trọng hóa chuyện cô ấy có chăn gối với gã kia không? Nếu anh vẫn lởn vởn ý nghĩ đó trong đầu, anh sẽ không tìm được “đầu mối" của vấn đề mà chỉ làm rối thêm, thắt nút thêm những vấn đề cần được giải quyết.
Vài lời với anh, nếu nhìn nhận bằng thái độ tích cực thì sẽ giải quyết vấn đề theo chiều hướng tích cực, anh ạ. Thái độ của mình quyết định cuộc sống của mình. Chúc anh sớm bình yên.