From: Thuy
Sent: Saturday, October 27, 2007 11:13 AM
Subject: Hãy là nguoi dan ba thuc su
Gửi chị Na,
Tôi đã lấy chồng 10 năm và con gái tôi 7 tuổi. Theo kinh nghiệm bản thân tôi thì chuyện tình dục trong đời sống vợ chồng rất quan trọng, rõ ràng là vợ chồng cảm thấy gần gũi nhau hơn sau mỗi lần quan hệ. Tự dưng ôm vai bá cổ nhau có lẽ không được tự nhiên lắm với các cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu. Nhưng trong khi và sau khi quan hệ thì các cử chỉ âu yếm đến đâu cũng có thể bộc lộ thoải mái.
Với tôi quan hệ là một nhu cầu thực sự, khi mệt mỏi tôi sẽ thấy khỏe hơn sau khi quan hệ. Tất nhiên khi mệt hoặc bực mình thì sẽ rất lười khi nghĩ đến chuyện đấy, thậm chí đó là cảm giác không thiết. Nhưng với sự thiết tha của chồng thì tôi luôn vào cuộc một cách phấn khởi.
Ngược lại cũng vậy, chồng tôi nhiều khi rất lười, rất muốn nhưng lại muốn tôi chủ động hoàn toàn. Và sau mỗi lần tôi chủ động như vậy thì chồng tôi thích lắm. Chúng tôi còn có trò đếm số lần trong năm, và so sánh giữa các năm.
Tôi dài dòng kể như vậy chỉ muốn diễn đạt rằng chuyện tình dục vợ chồng thật sự thú vị và quan trọng ngay cả với phụ nữ. Có một lần tôi không ngủ được, chồng thì đã ngủ say, không ngủ được tôi quay sang trêu chồng. Vậy mà chồng tôi trong lúc mơ màng cằn nhằn gì đó một cách cực kỳ khó chịu, tôi lúc đó lập tức mất hứng hoàn toàn, cảm giác tự ái bẽ bàng vô cùng. Từ lần đấy tôi hiểu được rằng mình cần phải tế nhị mỗi khi muốn từ chối.
Tôi hoàn toàn không hiểu vợ chồng sẽ sống với nhau kiểu gì khi chuyện tình dục là xuân thu nhị kỳ. Một người đàn ông giàu có, đẹp trai, chiều chuộng phụ nữ mà lại bất lực chẳng hạn thì trong mắt phụ nữ chúng ta anh ta không phải "đàn ông". Có lẽ với đàn ông cũng vậy, người vợ đảm việc nước giỏi việc nhà mà trên giường như khúc gỗ cũng không phải "đàn bà".
Tôi không biết nói gì về chuyện chồng bạn ngủ với cave, nguyên nhân thì chồng bạn cũng nói rõ rồi đúng không. Có lẽ bạn nên nghĩ nhiều về chuyện đó hơn, khi ăn mặc bạn chú ý đến mặc sao cho sexy hơn, không phải để hấp dẫn chồng hơn mà để tự bạn có cảm giác muốn được hấp dẫn hơn.
Hãy thấy việc chồng bạn phải ngủ với cave là dấu hiệu cực kỳ nghiêm trọng báo hiệu sự đổ vỡ của gia đình bạn. Bạn phải nỗ lực để giữ lấy chồng mình, cũng là giữ sao để bạn luôn là người đàn bà thực sự.
Thân.