Chào bạn Na!
Bạn từng đạp đổ hạnh phúc gia đình nhỏ bé của mình. Bạn đã thực sự tỉnh giấc sau một cơn say chưa? Nếu vậy bạn hãy tự trả lời:
Bạn có còn muốn được làm một người mẹ, được nuôi nấng và dạy dỗ con hay không? Bây giờ bạn đã giành lại quyền nuôi con, hãy chăm sóc con thực sự chu đáo và dạy dỗ con mình ngoan ngoãn. Đó là công việc bạn nên làm thật tốt vào lúc này.
Vì chồng bạn trong thời gian này sẽ không có nhiều thời gian làm việc đó. Bạn hãy gánh vác công việc đó, san sẻ trách nhiệm với chồng. Tôi nghĩ khi làm tốt việc đó thì dần dần lấy lại tình cảm từ chồng mặc dù sẽ không như ngày trước. Con bạn sẽ thực sự ấm áp trong vòng tay yêu thương của cha mẹ
Bạn thấy anh bồ trẻ không còn yêu thương thì hãy cắt đứt liên lạc. Đó chỉ là một cơn gió mát lạ thoáng qua và nó không thực sự bền vững. Mong bạn bình tâm mà chọn hướng đi đúng theo trái tim của người mẹ.