Từ: abc
Đã gửi: 29 Tháng Sáu 2012 10:20 SA
Có lẽ My hiền quá nên chồng mới qua mặt như vậy. Chồng thấy bạn hiền nên ép bạn phải chấp nhận cho anh ta có 2 vợ. Bạn không nên nhu mỳ, chỉ biết khóc lóc và nghĩ quẩn. Bạn phải dứt khoát và cứng rắn lên. Nếu là mình, mình sẽ nói chuyện thẳng thắn với chồng, anh ta phải có trách nhiệm chăm sóc bạn và đứa con trong bụng bạn.
Hãy nói là việc anh ta đang làm gây tổn thương đến bạn và đứa bé trong bụng, bạn không thể chấp nhận việc anh ta có người khác. Bạn hãy nói là sẽ tha thứ nếu anh ta chấm dứt với cô kia và quay về với bạn, còn không thì đề nghị chia tay. Tất nhiên trước khi chia tay bạn nên cho anh ta cơ hội suy nghĩ và sửa chữa.
Còn bạn, không nên quan tâm nhiều đến chuyện đó làm gì, hãy nghĩ cho con bạn, nếu bạn cứ căng thẳng và đau khổ như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Trẻ con không có tội tình gì, chúng rất đáng thương. Bạn phải chăm sóc con khỏe để sau này mẹ tròn con vuông.
Biết đâu bạn cứ vui sống lạc quan, sau này anh ta sẽ có lúc phải hối hận. Nếu anh ta không thay đổi thì bạn cũng không nên tiếc nuối một người chồng tệ bạc như vậy. Hãy lấy con làm niềm vui để sống My ạ, rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn và các con.