From: phuong_mis
Sent: Monday, September 08, 2008 1:22 AM
Subject: Gui My: Bạn hãy nghe những người lớn tuổi nhé My!
Chào My,
Mình đọc nhiều dòng tâm sự của mọi người góp ý cho bạn, hy vọng đám cưới của bạn chưa diễn ra, và bạn vẫn tiếp tục theo dõi ý kiến của mọi người gửi bạn. Mình mạn phép có vài ý kiến thế này, mong bạn hãy suy nghĩ một chút.
Thứ nhất, mình không muốn nhắc lại những điều "thiệt - hơn" mà mọi người đã phân tích cho bạn, nhưng theo ý mình, bạn hãy nghe lời những người phụ nữ đã lớn tuổi, như cô Hoa, cô ThuyChi, anh Vudaiduong... Mình đọc những lời khuyên của các cô, thấy họ phân tích rất khúc triết, logic. Và hơn hết, các cô ấy đã đi quá nửa cuộc đời, đã tiếp xúc với nhiều loại người, đã có kinh nghiệm sống, đã nhìn thấy nhiều tấm gương để có thể có những lời khuyên chân thành và chính xác.
Mình cũng nghĩ như các cô đấy! Và mong bạn đừng vì chút sỹ diện với họ hàng, với bạn bè, với cơ quan mà "đâm lao phải theo lao". Mọi thứ đều có thể làm lại được, và sẽ không ai để ý xem bạn yêu ai tiếp theo đâu.
Thứ hai, bạn có thấy rằng, những người "cổ vũ" bạn tiếp tục đi đến hôn nhân đều là những con người "trẻ tuổi", luôn nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng, qua các tiểu thuyết và phim tâm lý không? Những con người đó, họ vẫn còn mơ mộng và lãng mạn, chưa va vấp, chưa có kinh nghiệm thực tế, tất cả chỉ là lý thuyết suông.
Ngay cả những "tấm gương chồng già - vợ trẻ" họ đưa ra, đều chỉ là do nhìn từ bên ngoài, thấy sao nó đẹp thế? Họ đâu có biết đằng sau những nụ cười của người "vợ trẻ" ấy, có những giọt nước mắt nào vì lấy phải người chồng không "đồng trang lứa", thuộc 2 thế hệ khác nhau, 2 hệ tư tưởng, 2 nền giáo dục cũng khác nhau, quan niệm cũng đương nhiên là khác nhau thì phải chịu những "bất đồng quan điểm" ra sao? Phải "ở trong chăn mới biết chăn có rận"! Và có "ở trong chăn" thì hãy phát biểu chứ!
Và quan trọng hơn, là chính họ, những người đang "cổ vũ" bạn, sẽ không lấy một người chồng già hơn họ đến "2 con giáp". Họ có lấy chồng già đâu? Họ không phải chăm sóc một "ông già" (có thể kèm theo khó tính, nhiều bệnh tật, khó khăn trong sinh hoạt và khả năng tình dục không còn) ở lứa tuổi 30 tràn đầy sức sống. Nên họ muốn nói gì chả được?
Thứ ba, đúng là bây giờ bạn đang yêu, nên nhìn thấy toàn tính tốt của anh ta. Nhưng hôn nhân là hiện thực, bạn đã sẵn sàng để đón nhận cả những thói xấu của anh ta chưa? Với mình, một thói xấu không bao giờ tha thứ đó là sự dối trá. Điều này anh ta đã lừa bạn rồi đấy. Thêm vào đó, vài năm nữa thôi, khi anh ta già, anh đã trở nên trái tính trái nết, bạn đã liệu tính đến lúc đó chưa?
Thứ tư, có thể với bạn bây giờ anh ta là tình yêu đích thực. Nói chung, cô gái nào khi đang yêu cũng nghĩ vậy. Nhưng rồi nếu chẳng may tình yêu tan vỡ, người ta vẫn tìm được một nửa khác cơ mà. Bạn còn trẻ lắm, 28 tuổi, còn nhiều hoài bão và công việc phải làm lắm. Đâu chỉ có việc "đi lấy chồng", phải không? Rồi trên đường đời, bạn sẽ gặp được người yêu bạn hơn anh ta, lại phù hợp về tuổi tác hơn anh ta. Lúc đó, giả sử bạn đã cưới anh ta, anh ta cũng đã già, bộc lộ những "nhược điểm của tuổi tác", bạn sẽ làm thế nào?
Vì vậy, mình muốn bạn hãy tự tin vào tương lai, bạn sẽ còn gặp nhiều người đàn ông yêu bạn mà. Và bạn cũng chưa phải là "gái già" đến nỗi phải cưới vội một ông già hơn bạn 24 tuổi.
Cuối cùng, mình muốn nói với bạn, cái câu "cha già con cọc" chưa bao giờ sai, cả về khoa học và kinh nghiệm dân gian. Chắc bạn cũng ao ước có những đứa con xinh đẹp, khỏe mạnh, trí tuệ phát triển tốt, và hoàn toàn bình thường chứ?
Chúc bạn hãy mạnh dạn, tự quyết định tương lai mình một cách sáng suốt. Nếu bạn thực sự chưa muốn chia tay anh ta, thì cứ trì hoãn một thời gian đã, để xem xét tình hình của 2 người, phản ứng của gia đình bạn như thế nào sau khi biết anh ta đã nói dối bạn.
Cứ để thời gian kiểm chứng mọi thứ, tình cảm, kinh nghiệm sống! Và hãy nhìn tấm gương của những người đi trước để tránh những vết xe đổ cho mình, bạn nhé!
Hà