Tôi là nữ, 22 tuổi, từ nhỏ tôi luôn thấy mình khác biệt so với các bạn cùng giới, thích chơi những trò con trai, thích mặc đồ nam dù không muốn mình là con trai. Đến tuổi dậy thì tôi có để ý đến các bạn khác giới nhưng không sâu sắc, khi lên đại học tôi phát hiện mình có tình cảm lạ với cô bạn thân cấp 3, cùng lúc đó tôi thay đổi thành một tomboy. Việc này khiến cô bạn thân mà tôi có cảm tình bực bội, nghi ngờ giới tính, luôn khuyên răn tôi nuôi tóc dài. Khuyên bảo không thành, cô ấy cắt luôn liên lạc, không quan tâm tôi nữa. Tôi đau khổ, dằn vặt những ngày tháng đó vì bị bỏ rơi và biết mình khác thường. Rồi tôi cũng quên và nghĩ mình sẽ thích con trai thôi.
Người tính không bằng trời tính, trong chuyến du lịch bụi hè vừa qua tôi cùng đoàn với một người con gái và say nắng em nhưng không cho em biết. Vì xa nên chúng tôi hay nhắn tin, nói chuyện rất hợp, quan tâm hỏi han nhau. Hai tháng sau tôi nói với em mình bị lưỡng tính nhưng không nói lời thích em. Thật bất ngờ, em nói mình cũng lưỡng tính và nói lời thích tôi, quá khứ từng có bạn gái. Lý trí không cho phép bản thân nói thích em vì biết em hay gặp gỡ bạn gái cũ. Tôi vẫn nhớ em, nhớ đến mất ngủ nhưng không dám nhắn tin và gọi điện. Em cũng không nhắn tin cho tôi như trước nữa. Hơn 3 tuần nay tôi không thể tập trung làm được việc gì vì hình ảnh em cứ lởn vởn trong đầu. Tôi muốn chối bỏ cảm xúc "ngược chiều" của bản thân mình và sống "thật thẳng" mà sao thật khó?
Nga