Từ: Catherine Pham
Đã gửi: 20 Tháng Tư 2012 2:13 SA
Gửi anh Minh!
Tôi thấy anh hơi khắt khe với bản thân khi cho rằng mình không rộng lượng với người yêu cũ. Theo tôi thì anh đã rất rộng lượng khi để lại tất cả tài sản của cho cô ấy nuôi con mặc dù đứa con ấy chẳng phải là con của anh. Dù cái tài sản đó có ít hay nhiều đi nữa thì tôi thấy anh đã xử sự như một người đàn ông chân chính.
Tôi thấy anh có lẽ rất yêu người yêu cũ của anh, nhưng theo những gì anh kể thì tôi thấy chưa chắc cô ấy đã yêu anh thật lòng. Tôi không phải là người trong cuộc để hiểu hết những uẩn khúc bên trong nên cũng không dám phán đoán gì, nhưng theo tôi thấy thì nếu như bản tính bạn gái anh không tệ thì dù có lỡ lầm lỗi để xảy ra chuyện be bét như thế này cô ấy cũng không nên bắt anh phải "đổ vỏ".
Cô ấy nên tìm tác giả của cái bầu đó để chịu trách nhiệm, tại sao lại bắt anh hứng chịu hết hậu quả khi cô ấy mới là người sai? Một người có lương tâm khi làm sai sẽ không có mặt mũi nào nhìn người yêu hay ít ra cũng nói được câu xin lỗi rồi tự mình thu xếp hậu quả chứ không bắt anh phải gánh chịu lỗi lầm của cô ấy và người đàn ông đó đâu.
Nếu cô ấy yêu anh, dù có lỡ làm sai thì cũng sẽ không lợi dụng anh. Mà dù cho cô ấy có bị người đàn ông đó cưỡng bức để bị có thai thì một người đàn bà bình thường sẽ rất buồn khổ, hoang mang, khóc lóc, chứ không tính toán bắt anh làm đám cưới với cô ta đâu. Còn nếu cô ta thật sự yêu anh, cô ta sẽ lại càng không bắt anh cưới để anh phải buồn và chịu nhiều thiệt thòi, nhất là khi anh không muốn cưới mà cô ấy lại còn muốn ép anh cưới.
Tôi thấy cô ấy không yêu anh đâu. Cô ấy chỉ nghĩ đến bản thân mình và lợi dụng anh thôi. Anh đã làm đúng và đã hành xử đúng như một người đàn ông đứng đắn. Chuyện đau buồn cũng sẽ từ từ qua thôi. Anh là một người tốt thì từ từ anh cũng sẽ tìm được người tốt. Dù bạn gái anh có đối xử với anh tệ đi nữa thì trên đời này không phải ai cũng vậy đâu, chỉ là đôi khi người tốt lại gặp nhầm người xấu thôi.
Tôi cũng như anh, đang trải qua cú sốc của tình yêu, chỉ có điều tôi là đàn bà nên tôi chịu nhiều thiệt thòi hơn anh. Nhưng biết làm sao, chỉ hy vọng có thể quên đi những cay đắng trong cuộc đời để tiếp tục sống. Chúc anh mọi sự may mắn và tốt đẹp.