Nhà tôi ở mặt đường, sát bên là căn nhà dì hai tôi cho thuê, nó được hai cô chú nọ thuê mở tiệm tạp hoá. Mới đầu tôi cũng thấy tiện lợi vì sát nhà có tiệm tạp hoá, mấy năm sau lại nghĩ khác. Ngày nào cũng có khách của tiệm đó để ké xe trước vỉa hè nhà tôi, họ còn ngồi hút thuốc lá, khói thuốc bay vào nhà tôi luôn hít phải. Ba tôi cũng thấy phiền vì điều đó. Trong gia đình tôi là người mệt mỏi với mùi thuốc lá nhất vì ngay từ nhỏ đã không chịu nổi mùi này. Ngày nào cũng hít mùi thuốc lá chắc có ngày bị ung thư phổi mất.
Ở trên lầu hai tôi còn ngửi thấy mùi thuốc lá, muốn thoát khỏi chỉ có cách đóng cửa lại (nhà tôi dùng cửa cuốn), nhưng như thế cũng không ổn vì đâu thể lúc nào cũng sập cửa xuống như vậy được. Làm như thế bên trong căn nhà tối lắm, mẹ tôi lại không thích như vậy. Chưa kể tới chuyện họ còn tự tiện treo những tấm quảng cáo lên cột treo cờ nhà tôi, thật phiền phức. Tôi mong những chuyện như vậy chấm dứt, mong lắm một ngày có được bầu không khí không khói thuốc lá. Chỉ việc ở nhà thôi mà sao khổ quá.
Như