From: Dam Huong
Sent: Friday, September 21, 2007 11:39 AM
Subject: Dung nhan nhuong "da tam" cua me chong!
Chị Nhi thân mến,
Đọc tâm sự của chị, tôi cũng muốn chia sẻ với chị hoàn cảnh hiện tại của mình. Mẹ chồng tôi gần giống như mẹ chồng của chị. Chỉ có điều mẹ chồng tôi không đủ khôn ngoan như mẹ chồng của chị và có lẽ tôi cũng không “hiền” như chị.
Mẹ chồng tôi cũng tìm đủ mọi cách để con tôi “bện hơi” bà và rất vui mừng nếu có lúc nào đó con tôi lơ là với mẹ. Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên trước cách cư xử của bà. Tôi đã bằng mọi cách, trong mọi trường hợp, tỏ rõ thái độ của mình cho bà thấy là tôi biết rõ ý đồ của bà và sẽ không bao giờ tạo điều kiện để bà thỏa mãn ý đồ đó.
Mỗi người sẽ có cách sử xự khác nhau, ở đây tôi chỉ muốn đề cập đến mục đích cuối cùng mà tôi đang cố gắng chứng minh cho mẹ chồng tôi, chồng tôi và tất cả những người xung quanh biết rằng: tôi là mẹ đẻ của con tôi, mẹ chồng tôi là mẹ đẻ của chồng tôi, vì vậy bà chỉ có quyền “nhào nặn” con trai bà thôi, con tôi phải do tôi quyết định.
Trong chuyện này tôi khá cương quyết, nhiều lúc chấp nhận đối đầu trực tiếp với mẹ chồng và chính cả chồng mình nữa. Nhưng khi mọi chuyện nguôi ngoai, tôi lại tâm sự giãi bày để chồng mình hiểu và thông cảm với mình. Còn với mẹ chồng, tôi tin với tuổi tác và kinh nghiệm sống của mình bà thừa hiểu, chỉ có điều bà có chịu chấp nhận hay không thôi.
Dù cho bà có chấp nhận hay không thì cũng không có quyền chen vào giữa tình máu mủ của tôi và con tôi. Ở đây tôi cũng xin lưu ý chị một điều, hơn ai hết chúng ta hiểu rất rõ, nếu chấp nhận sống theo cách của những bà mẹ chồng như mẹ chồng tôi và mẹ chồng chị, chẳng mấy chốc những người mẹ như tôi và chị cũng sẽ bị chính con mình đối xử tệ bạc như bố chồng chị đã phải gánh chịu trong suốt thời gian qua.
Lời khuyên mà tôi muốn dành cho chị là đừng bao giờ nhân nhượng những ý đồ đã bộc lộ rõ ràng của những bà mẹ chồng, nếu không chỉ vì cả nể, chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường.
Chúc chị sớm tìm được giải pháp cho mình và sống hạnh phúc với gia đình bé nhỏ của mình.
Thân ái!
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).