From: Anh Anh
Sent: Wednesday, August 08, 2007 12:26 PM
Subject: Gui Mai
Mai thân mến!
Mình nghĩ bạn nên cân nhắc kỹ trong chuyện này. Xác định rõ tình cảm của mình trước khi quyết định. Còn mình muốn khuyên bạn như vậy là vì nếu bạn đã không chấp nhận được việc đó thì cuộc sống sau này của bạn sẽ khó mà hạnh phúc trọn vẹn được.
Bởi bạn là người “sống nội tâm và đề cao sự chung thủy” như bạn nói. Mà những người sống nội tâm thì thường nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Bây giờ bạn quyết định như thế nào là ảnh hưởng đến hạnh phúc và tương lai của bạn sau này. Nên bạn lo lắng cho chính mình là đúng.
Cũng có nhiều người đàn ông thích xem phim sex nhưng nhiều khi không phải do bản chất xấu, còn người yêu bạn như thế nào thì chắc bạn phải hiểu nhất. Nếu người đó hứa với bạn sẽ không bao giờ xem phim sex nữa bạn có tin và bỏ qua không khi mà bạn đã nghĩ rằng “chính vì tin quá nên bây giờ tôi mới đau khổ”?
Còn bạn thấy tình cảm đó không thể cứu vãn nổi, thì hãy cố gắng vượt qua để tìm cho mình một hạnh phúc đích thực. Một tình cảm đã bị thương tổn nếu có hàn gắn được thì cũng sẽ để lại những vết sẹo và đôi khi nó lại làm ta nhói đau. Bạn có sẵn sàng chấp nhận một tình cảm như vậy không?
Tôi khuyên bạn nên xác định rõ tình cảm của mình còn là vì bạn đã nói bạn có niềm tin mãnh liệt vào anh ấy. Tôi biết niềm tin đó bây giờ đang bị lung lay và chắc là không còn “mãnh liệt” được như trước nữa rồi, nhưng bạn có thể quên anh ấy và dành niềm tin đó vào người con trai khác được không? Đó lại là một sự cố gắng lớn, nhất là khi bạn cũng 27 tuổi rồi và cũng đã nghĩ đến chuyện hôn nhân rồi.
Tôi mong bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định đúng đắn để không ảnh hưởng đến công việc, tâm lý của mình.
Thân mến,