From: loan nguyen
Sent: Thursday, November 08, 2007 10:10 AM
Subject: Gui Mai Ly
Chị Mai Ly thân mến,
Tôi thường theo dõi chuyên mục tâm sự của VnExpress và thường không tham gia góp ý. Tuy nhiên, khi đọc bài của chị tôi thực sự nổi điên.
Tôi nói thật loại người như anh ta không đáng để chị phải bận tâm suy nghĩ đến nỗi phải đưa lên mục Tâm sự mong mọi người góp ý. Tôi ngạc nhiên là tại sao chị lại có thể tha thứ cho anh ta những 3 lần. Anh ta là một kẻ bệnh hoạn, một kẻ đáng ghê tởm.
Tôi có cảm giác vậy vì khi mới ra trường tôi đi xin việc tại một Bộ. Một ông tóc bạc, bụng bự, vợ con đề huề và có chút quyền chức đã hẹn gặp tôi ở nhà nghỉ. Lão đề nghị tôi làm bạn gái rồi lão thu xếp công việc và chu cấp tiền bạc. Thật sự lúc đó tôi muốn nôn vào cái mặt béo nung núc những thịt của lão. Nhưng tôi đã không làm thế vì dù sao lão là bạn của thày giáo tôi. Tôi trả lời tôi không phải loại người như vậy rồi bỏ về và mách với thày của tôi.
May mắn thay là chị chưa có con với anh ta. Mới một năm trời lấy nhau mà từng ấy chuyện xảy ra. Chị với anh ta vẫn còn là vợ chồng son cơ mà. Không hiểu mai sau chị có bầu, chị sinh con, chị già đi không sinh hoạt chuyện chăn gối như bây giờ thì anh ta sẽ đối xử như thế nào với chị. Tôi nghĩ nếu chị mà tha thứ cho anh ta một lần nữa thì chính chị cũng trở thành một con người không bình thường.
Chị nói ngoài chuyện đó anh ta là con người tốt, biết giúp việc nhà, tình cảm với vợ. Tôi thấy chị ngây thơ quá. Tôi cũng có chồng, con. Chồng tôi rất bận việc ở công ty, cũng kiếm được tiền, nhưng về nhà vẫn tự nguyện làm những việc rất nhỏ nhặt, lau nhà, nấu cơm, rửa bát hay thậm chí rửa đít cho con.
Anh ta luôn tình cảm với vợ ư? Là vì anh ta đi “hoang” nhiều nên về nhà phải tỏ thái độ như vậy để lấp liếm. Không có người chồng nào yêu vợ mà hôm nay ngủ với vợ, mai cặp kè ngủ với người khác. Đừng có cố tự lừa dối mình như thế. Và cũng đừng hy vọng anh ta sẽ thay đổi.
Chúc chị sáng suốt.