From: Bach Tuyet
Sent: Wednesday, December 05, 2007 9:02 AM
Subject: Chuyen tiep nhan ra minh co loi
Qua lời tâm sự của em tôi thấy chồng em là một người khá tốt. Tám năm là thời gian dài để cả hai cùng đau khổ, dằn vặt... Lỗi ở anh ấy thì đã rõ và anh ấy đang nhận hậu quả cũng khá nặng. Nhưng còn em, em đã vô tình góp phần đẩy anh ấy vào chỗ sa ngã vì chủ quan, vì thiếu kinh nghiệm mà một phụ nữ cần phải có.
Em à! Đôi khi chúng ta cần phải hiểu rằng ''đàn ông vô cùng yếu đuối'', cần sự chia sẻ, săn sóc của vợ... Trong khi em là phụ nữ tham công tiếc việc, nỗ lực làm lụng để lo cho tương lai của con (đã mua sẵn nhà cửa cho chúng...) mà quên mất vai trò của người vợ đối với chồng là sát cánh bên nhau để xây dựng hạnh phúc.
Vì chủ quan nên em đã để cho tình trạng lửa gần rơm rất lâu ngày. Chuyện ấy không chóng thì chầy cũng xảy ra thôi và tôi nghĩ rằng đó chỉ là những phút yếu lòng vì nhu cầu tình dục (không phải là tình yêu) và anh ấy cũng đã ăn năn nhiều.
Do đó tôi chân thành khuyên em hãy "dũng cảm" làm lành. Tôi dùng từ dũng cảm vì đây là việc khó mà chỉ có những người đàn bà có tấm lòng vị tha mới làm được thôi. Tôi biết là hai người vẫn còn yêu nhau, hãy đi lại từ đầu. Tương lai nằm trong tay chúng ta nếu biết quên những điều không đẹp và xây đắp cho những điều lớn lao hơn.