From: Tiêng Chuông
Sent: 4.28 AM
Bạn Long thân mến!
Có khi nào bạn thử phân tích vấn đề theo kiểu giả sử đẩy cho nó đi đến tận cùng xem điều gì sẽ xảy ra chưa? Và biết đâu khi trả lời cho những câu hỏi đó bạn cũng đồng thời tìm ra cách giải quyết vấn đề?
Vấn đề thứ nhất: Giả sử vợ biết chuyện tình cảm của bạn, lúc này có vài tình huống xảy ra:
Vợ bạn không chấp nhận và muốn giải quyết ly dị: Hãy hình dung bạn sẽ được, mất những gì? Mất tình cảm vợ, con, gia đình hai bên, bạn bè, đồng nghiệp, xã hội mà bạn đã dày công xây dựng bấy lâu, ảnh hưởng tới danh tiếng và sự nghiệp hiện nay của bạn.
Mất một nửa tài sản mà bạn đã góp công vun xới, và bây giờ có nguy cơ phải làm lại từ đầu. Mất rất nhiều thời gian và công sức cho phiên tòa ly dị, đối mặt với vấn đề phải sắp xếp lại cuộc sống hậu ly dị. Bạn sẽ được gì? Có thể là bạn sẽ xây dựng lại gia đình mới với người nữ đồng nghiệp của bạn? Liệu cô ta có chấp nhận không?
Vợ bạn không chấp nhận nhưng cũng không muốn ly dị: Lúc này cô ấy sẽ ra sao? Hoặc cô ấy sẽ cảm thấy bị tổn thương nên sẽ tự hành hạ bản thân và hành hạ bạn trong suốt phần đời còn lại? Liệu bạn có chịu đựng được điều này không? Hoặc cô ấy sẽ tế nhị và khôn khéo giúp bạn xa rời người nữ đồng nghiệp này và kéo bạn quay về gần gũi với gia đình hơn. Lúc này bạn sẽ thấy vợ của mình quá tuyệt, sao lại phải chịu đánh mất một người bạn đời như vậy chứ?
Vấn đề thứ hai: Bạn thú nhận tình cảm với nữ đồng nghiệp của mình, điều gì sẽ xảy ra?
Cô ấy không chấp nhận và xem thường bạn (theo như bạn phỏng đoán), cách xử sự của cô ấy lúc này sẽ quyết định tình cảm của bạn, nếu cô ấy xử sự thiếu tôn trọng với bạn, hẳn tình cảm của bạn sẽ chết ngay tức khắc và chuyển sang dạng gì thì mình không đoán được nhưng chắc bạn đoán được. Hoặc cô ấy khéo léo từ chối, hẳn khi đã biết cách khéo léo từ chối cô ấy sẽ thừa sức biết phải làm gì để tốt cho cả đôi bên, khi ấy tình cảm của bạn chắc chẳng còn đất sống nữa, hoặc sẽ chuyển sang dạng ký ức?
Cô ấy chấp nhận và muốn bạn giải quyết rõ ràng bằng cách ly dị vợ cũ, hứa sẽ sát cánh bên bạn vào những ngày khó khăn phải đối mặt với tòa án và cuộc sống mới sau khi ly dị. Chắc hẳn bạn biết sẽ phải làm gì trong tình huống này?
Cô ấy chấp nhận và đồng ý luôn cho bạn vẫn giữ lại gia đình vợ con và cô ấy chỉ ở vai trò người tình, đây là tình huống không đi đến cùng mà chỉ là tạm thời, vậy thì liệu điều này sẽ kéo dài được bao lâu? Liệu lúc này bạn còn tôn trọng cô ấy nữa không? Liệu bạn có đủ thời gian và công sức mà chia sẻ cho cả đôi bên cùng vẹn toàn không, và rồi hệ lụy của nó là gì chắc bạn cũng đoán được rồi.
Cuối cùng, để kết luận, mình chỉ xin nhắc bạn một điều chẳng có vấn đề phát sinh nào của cuộc sống mà lại muốn dừng lại ở trạng thái đứng im. Nó sẽ đòi hỏi bạn phải giải quyết cho đến cùng để có thể chuyển sang một dạng khác. Hoặc tốt hơn, hoặc xấu hơn, và chỉ có bạn, với tính cách, bản lĩnh, đạo đức đã được trau dồi trong suốt 32 năm tuổi đời mới có thể giúp bạn giải quyết được những vấn đề đó thôi.
Còn với mình, mình có cảm giác cuộc sống là một hành trình, một dòng chảy không ngừng, và ở mỗi chặng đường của cuộc hành trình này bạn sẽ có nhiều cảm nhận khác nhau về cuộc sống. Điều quan trọng là bạn hãy tỉnh táo suy nghĩ cho thấu đáo vấn đề trước khi quyết định phải làm gì, và quan trọng hơn nữa là bạn phải biết mình thực sự mong muốn điều gì. Đừng quên phải can đảm lên, hãy tự trọng và tôn trọng mọi người thân xung quanh bạn nhé!
Thân chào.