From: Chim én
Sent: Saturday, October 27, 2007 6:46 PM
Subject: Gui toa soan: Chia se cung chi Na
Chào chị Na,
Tôi vô tình đọc được lời tâm sự của chị trên VnExpress và những lời chia sẻ của người khác với chị. Tôi có vài dòng chia sẻ cùng chị, mong chị bình tĩnh suy nghĩ lại để không phải đau khổ và cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.
1. Chị đừng dùng lý trí nữa, mà phải hỏi lại thật sự trái tim mình, chị còn thương chồng chị không? Nếu không có anh ta, chị có thể sống nổi không?
2. Theo như chị nói “Chồng tôi từ trước đến giờ là một người tốt, yêu vợ và biết quan tâm đến gia đình. Gần đây, do thói quen thức quá khuya, mỗi khi lên giường là tôi chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Chồng tôi cũng thức muộn như tôi, nhưng trước khi đi ngủ anh ấy phải đòi hỏi chuyện đó nếu không anh ấy không ngủ được”. Nếu thật sự anh ta như chị nói, thì chị phải hiểu rõ một điều, hành động như vậy là chồng chị thật sự yêu chị. Vậy nếu chị phải mất một người thật sự yêu mình như vậy, chị thấy có tiếc không? Và chị nghĩ chị có thể tìm một người yêu chị hơn chồng chị không, nếu phải mất anh ấy đi vì lỗi lầm của anh ấy gây ra.
3. Là vợ chồng sống với nhau cả đời, nếu chỉ vì một phút nông nổi, tự ái, anh ấy đã đi quan hệ với cave, thì sự tha thứ, yêu thương, thông cảm của chị sẽ làm chồng chị yêu chị hơn và thương chị hơn bao giờ hết. Không có quan hệ tình dục nào bằng quan hệ tình dục vợ chồng cả, vì nơi đó có sự yêu thương, tôn trọng, duy nhất và sở hữu. Chị thử nghĩ xem, làm sao chồng chị có thể hạnh phúc thật sự và trọn vẹn khi quan hệ với một người cave “lắm chồng” cho dù cô ta có kinh nghiệm tình dục đến đâu, cũng không thể so sánh được với chị.
Chị nên sáng suốt và bình tĩnh để giữ lại tình thương của chồng đã dành cho mình. Đừng vì một phút nông nỗi, hay tự ái cá nhân, cái tôi của mình mà đánh mất đi một người chồng tốt. Hạnh phúc thật sự chỉ tồn tại mãi mãi nơi người đàn bà khôn ngoan, hiểu biết, thông minh và khéo léo. Biết yêu thương, tôn trọng, tha thứ, bỏ qua những lỗi lầm của chồng thì hạnh phúc mãi mãi sẽ luôn là của chị.
4. Đã là vợ chồng, không cần phải hơn thua nhau, ai lỗi, ai phải, ai đúng, ai sai, có xin lỗi hay không. Chị cần lời xin lỗi của chồng chị, hay chị cần sự yêu thương, vỗ về của anh ta.
Theo tôi, chị hãy hành động như sau, để được lại tình thương của chồng chị:
1. Hỏi anh ta tại sao làm vậy?
2. Nói cho anh ta biết, cảm giác chị sẽ như thế nào nếu làm vậy?
3. Nói cho anh ta biết chị muốn gì và cần gì để cảm thấy là anh ta yêu thương chị, suy nghĩ của chị như thế nào để dẫn đến sự ham muốn và thăng hoa của chị trong quan hệ tình dục vợ chồng.
4. Hỏi anh ta muốn gì và cần gì nơi chị để cảm thấy yêu thương chị nhiều hơn, và luôn luôn ham muốn nơi chị cũng như anh ta có thể thăng hoa trong quan hệ tình dục vợ chồng với chị.
Chị phải hiểu rõ một điều, tình dục đối với phụ nữ đôi khi không quan trọng bằng sự chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng của chồng. Nhưng đối với đàn ông, tình dục chính là một trong những nhân tố ưu tiên hàng đầu cho việc quyết định hạnh phúc lâu dài trong gia đình.
Hy vọng chị đủ thông minh, sáng suốt, bình tĩnh và sự hiểu biết để dành lại hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc chỉ đến với ai thật sự hiểu biết về nó.
Chúc chị thành công và hạnh phúc!
Một người bạn.