From: kien le
Sent: Wednesday, August 29, 2007 12:46 PM
Subject: gửi Loan và toà soạn
Tôi rất thông cảm với những gì chị đã tâm sự. Tôi xin có vài ý kiến chủ quan sau đây.
Chị nên sống vì mình trước. Người ta cũng nói "lấy mình làm trung tâm" mà. Chị hãy nghĩ đến những việc mà có thể là lối thoát cho mình, đem lại hạnh phúc khác cho mình. Chị không nên vì người khác mà phải làm thế này, thế khác, ví như đi cặp bồ để trả thù chẳng hạn. Tôi chắc rằng, chị không làm thế vì cảm thấy có tội với chính mình, với con cái, cũng như những người mà chính chị để cập.
Chị nên sống vì bản thân trước. Sống vì bản thân tức là lo cho không những mình mà còn những người mình yêu quý như con cái, cha mẹ. Về chồng chị, tôi thấy anh ta đã không những cặp bồ, lừa dối chị mà còn gây ra bạo lực gia đình, nạn nhân hiện là chị, sau đó rất có thể đến các con.
Thế nên, cũng như nhiều người đã góp ý, tôi khuyên chị nên ly hôn với anh ta. Chị đừng nên nghĩ đến những giải pháp khác, như kiếm sự hoàn lương của anh ta, hay làm cho anh ta tức... Anh ta là một con người lừa dối, anh ta rất có thể lại lừa dối chị.
Chị cũng nên thu thập những chứng cứ anh ta đánh chị, anh ta cặp bồ, để chị có thể đơn phương ly hôn (nếu anh ta không đồng ý), và có được bồi thường về cả vật chất lẫn tinh thần khi ly hôn. Nếu chị đã quyết định ly hôn, thì chị nên đến một văn phòng luật sư. Ở đó, người ta làm việc này tốt hơn khán giả đọc VnExpress.
Còn sau khi ly hôn, chị hoàn toàn có thể tìm một hạnh phúc mới cho mình.
Chúc chị sớm qua được giai đoạn khó khăn này.