Sent: Friday, August 24, 2007 10:06 AM
Subject: Vài dòng cho Loan
Tôi rất ngạc nhiên khi đọc thư của bạn. Tại sao ở thời đại này mà bạn lại có thể nhẫn nhịn chịu đựng một người chồng như thế. Tuy nhiên, phải nói rằng trong chuyện này phần lỗi ở bạn rất nhiều. Ngay khi chồng bạn có người phụ nữ đầu tiên bạn đã không có sự xử lý thích hợp. Bạn có đầy đủ lợi thế trong tay, đó là đứa con của anh ấy, tôi nghĩ nếu bạn kiên quyết hơn anh ấy cũng không dễ dàng từ bỏ 2 mẹ con bạn đâu.
Bạn đã quá sợ hãi và nhu nhược. Chính vì biết điểm yếu này của bạn mà anh ấy mới tiếp diễn được với người thứ 2, 3, 4... như bạn nói. Và tôi nghĩ có lẽ sau tất cả những lần đó anh ấy đều kể cho bạn nghe. Tôi không hiểu trong tâm trí anh ấy còn coi bạn là một người vợ không? Nhưng chắc chắn là anh ấy không hề tôn trọng bạn.
Bạn đã chấp nhận được một người chồng như thế trong mười mấy năm, tại sao bây giờ bạn mới có ý định trả thù? Nếu bạn còn yêu anh ấy hoặc muốn giữ lại một gia đình cho con cái thì không nên có ý nghĩ đó. Bạn nên suy nghĩ và phải tìm một biện pháp mạnh hơn đối với anh ấy, để anh ấy hiểu rằng bạn cũng là một người vợ cần sự yêu thương trọn vẹn và sự thủy chung của người chồng.
Bạn nên tìm cách sống độc lập hơn trong gia đình và đặc biệt về mặt tài chính. Vì theo tôi có lẽ về mặt này bạn cũng đã và đang quá phụ thuộc vào chồng nên mới nhu nhược như thế. Bên cạnh đó bạn cũng tìm hiểu xem chồng bạn có bị bệnh về sinh lý không? Tôi thấy những đòi hỏi của anh ta có vẻ như không bình thường lắm. Những người phụ nữ khác có phải là để thỏa mãn chuyện này không?
Tôi nghĩ những vấn đề này là gốc rễ để giải quyết chuyện gia đình của bạn chứ không phải là ngoại tình để trả thù. Như thế quá ích kỷ và nông cạn. Một người phụ nữ như bạn nếu ngoại tình cũng sẽ chỉ cảm thấy thiệt thòi và tổn thương nhiều hơn thôi. Chúc bạn tìm được đường đi đúng cho mình.
Ly