Từ: ngoc phuong lan
Đã gửi: 15 Tháng Ba 2012 4:52 CH
Gửi Linh! Tôi cũng hay vào mục Tâm sự để đọc nhưng chưa bao giờ trả lời bài viết của ai cả. Hôm nay, đọc những dòng tâm sự của Linh, tôi thấy mình cần phải gửi cho Linh ngay để Linh kịp suy nghĩ, tránh quyết định sai lầm không đáng có vì trường hợp của tôi cũng tương tự như Linh vậy.
Khi cỡ tuổi Linh, tôi cũng đi khám định kỳ và bác sĩ cũng nói kết quả giống như của Linh vậy, lúc đó tôi rất lo sợ, hoang mang vì mẹ tôi từng cắt bỏ buồng trứng vì bị u nang. Nhưng tôi nghĩ nếu có bệnh thì phải tìm hiểu cho kỹ rồi biết mà điều trị sớm chứ ngồi lo sợ cũng đâu giải quyết được gì. Vì vậy tôi quyết định siêu âm màu để cho kết quả rõ hơn, lần đầu siêu âm trắng đen. Tôi hỏi có sao không thì có bác sĩ bảo là theo dõi thôi chứ chưa kết luận được gì, nhưng bác sĩ đó khuyên tôi nên đến bệnh viện chuyên khoa này để khám kỹ hơn, lúc đó tôi khám ở một trung tâm.
Sau đó, tôi đến bệnh viện Từ Dũ khám thì bác sĩ cho siêu âm lại, nhìn hình ảnh rồi lại hẹn tái khám. Mỗi lần tái khám là mỗi bác sĩ khác nhau nên có những kết luận cũng khác nhau như là: nang lạc nội mạc tử cung, nang buồng trứng, nang chức năng... Sau nhiều lần khám như vậy, có bác sĩ bảo vài tháng hết, có bác bảo không có gì phải lo, đến lúc lấy chồng, sinh con sẽ hết, có bác bảo cứ theo dõi định kỳ.
Thế là sau nhiều lần đi khám, tôi đã thấy bớt lo lắng nhiều, nhưng vẫn đi khám định kì 3 tháng, rồi từ từ không có gì thì để 6 tháng hay 1 năm đi một lần, kết quả vẫn vậy. Tôi cũng hỏi thăm, được bác sĩ cho biết trong thực tế, những trường hợp như vậy rất nhiều, cứ theo dõi định kỳ, không nên lo lắng quá. Tôi đã khám đều đặn đến mấy năm sau.
Lúc lấy chồng, sinh con xong, trong một lần đi khám định kỳ, bác sĩ bảo buồng trứng bình thường. Tôi nhấn mạnh rằng trước đây tôi từng bị như vậy, bác sĩ coi kỹ và bảo rằng không biết trước đây tôi thế nào, nhưng hiện giờ kết quả siêu âm thì buồng trứng tôi rất ổn, không còn cái nang nào cả. Tôi thực sự rất mừng, và những lần khám định kỳ tiếp theo sau đó đều có kết quả tương tự.
Cũng muốn nhấn mạnh thêm với Linh rằng tại thời điểm tôi bị u buồng trứng, tôi cũng phát hiện ra là mình có u sợi tuyến vú nữa, một dạng u lành. Tôi cũng đã làm sinh thiết và chưa phát hiện gì bất thường, từ đó đến nay đã 6-7 năm rồi, tôi vẫn theo dõi định kỳ.
Nói ra tình trạng của mình vì tôi muốn Linh biết rằng trường hợp của tôi còn rối hơn Linh nữa, nhưng tôi muốn khuyên Linh là nên bình tĩnh để giải quyết sự việc, tiếc là Linh đã vội vàng nghỉ việc khi đang có một công việc tốt như vậy. Tuy nhiên, chuyện nào đã lỡ rồi thì thôi, chuyện nào chưa xảy ra thì phải bình tĩnh, không nên vội vã kết hôn để tránh hối tiếc về sau.
Việc trước mắt cần làm là Linh nên khám thường xuyên tình trạng sức khoẻ của mình, nhớ hỏi bác sĩ những gì mình thắc mắc, bác sĩ có rất nhiều bệnh nhân nên họ không có thời gian dặn dò mình nhiều. Cái gì mình chủ động hỏi thì bác sĩ sẽ trả lời, thông tin từ bác sĩ là rất có ích cho bạn. Bạn không nên nghe lời người này, người kia nói gì mà phải nghe từ bác sĩ. Có thể mỗi lần khám là mỗi bác sĩ sẽ có những các trả lời khác nhau nhưng đều rất đáng để bạn tham khảo.
Bạn cũng nên nói bạn trai biết tình trạng sức khoẻ hiện tại của bạn với một thái độ bình thường, không lo sợ gì cả. Nếu tình cảm bạn trai bạn đủ lớn để vượt qua thì đến năm bạn 29 tuổi lập gia đình cũng không có gì muộn, vả lại giờ bạn cũng chưa có tình cảm sâu đậm với người này, lỡ may biết bạn như vậy anh ta không tiến tới bạn cũng không đau khổ nhiều. Nhân dịp này để biết anh ta là người thế nào luôn, có gian nan mới biết lòng người mà! Chúc bạn nhiều sức khỏe.