From: dang thi nhu hang
Sent: Thursday, February 08, 2007 9:47 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chi Linh hãy bình tinh!
Đọc xong bài viết của chị em muốn viết cho chị vài dòng. Thực sự mà nói, chị là một người bản lĩnh và rất chung thủy với tình yêu đẹp của mình. Mối tình cả hai đã đang và cố gắng xây dựng giữ gìn nó giờ đã sắp được vẹn toàn rồi sao chị lại nỡ đạp đổ nó đi chỉ vì một chuyện như vậy.
Có lẽ lúc này tâm trạng chị không ổn định, và đang rất mất bình tĩnh nên chị cảm thấy day dứt với những gì mình đã làm. Nhưng một thời gian sau này chị sẽ nhận ra rằng nó không đáng để chị quên đi hạnh phúc chị đang có. Chị đã có đủ bản lĩnh để giữ được cho mình trong lúc tình cảm con người yếu đuối nhất. Nhiều người không làm được như chị đâu chị à! Vậy thì cớ gì chị lại phải xa người mình yêu?
Thời gian chị học cũng sắp hết, chị chỉ cần cố gắng thêm một thời gian ngắn nữa là về đoàn tụ với gia đình, người yêu ở VN, không còn vướng bận nơi xứ người nữa. Chị hãy bình tĩnh lại chị nhé, gạt hết mọi thứ ôn thi cho xong, sau đó theo lịch về nước đón cái Tết ấm cúng này. Mọi chuyện đều có thể tháo gỡ nếu chị vẫn tự tin vào bản thân mình, chị chưa đánh mất điều gì hết. Hãy tin điều đó!
Chúc chị đủ sáng suốt để có quyết định đúng cho mình!
Hằng